Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vụ 5 triệu yen trong thùng loa: Chờ cuối tháng 4/2015

Công an quận Tân Bình đã mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng lên để lấy lại lời khai về địa điểm chị Hồng mua chiếc thùng loa, bên trong có chứa số tiền 5 triệu yen Nhật.

Chị Hồng (36 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại hẻm 84 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, Công an quận Tân Bình mời chị và anh Trịnh Minh Vương (chồng chị Hồng) lên để xác nhận nơi chị mua được chiếc thùng loa có chứa tiền yen Nhật.

Chị Hồng cho biết khoảng tháng 11/2013, trong lúc đi thu mua ve chai, chị đã mua chiếc thùng loa trên của một người dân tại giao lộ Âu Cơ - Trần Văn Quang (quận Tân Bình), sau đó chị đưa về nơi ở cất giữ.

Chị Hồng vẫn đi mua ve chai sau khi phát hiện 5 triệu yen trong thùng loa.
Chị Hồng vẫn đi mua ve chai sau khi phát hiện 5 triệu yen trong thùng loa.

Theo chị, cán bộ làm việc với vợ chồng chị cho biết, khoảng ngày 28/4, Công an quận Tân Bình sẽ có quyết định cuối cùng về số tiền 5 triệu yen.

Trước đó, ngày 23/3, Công an phường 10, quận Tân Bình đã mời vợ chồng chị Hồng lên công an phường để hướng dẫn làm lại đơn, bổ sung một số giấy tờ để gửi lên Công an quận Tân Bình đề nghị xem xét nhận lại số tiền 5 triệu yen Nhật.

Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng công an quận Tân Bình cho biết, số tiền 5 triệu yen do vợ chồng chị Hồng phát hiện đã được công an niêm phong cẩn thận và gửi vào kho bạc để chờ quyết định phân xử của TAND quận Tân Bình.

Người mua ve chai hồi hộp trước ngày 'giải tỏa' 5 triệu yen

Người nhặt thùng loa cũ chứa 5 triệu yen (khoảng 1 tỷ đồng) ở Sài Gòn dự định, nếu nhận nhiều tiền sẽ mua gạo tặng các trại trẻ mồ côi, nơi nuôi dưỡng người bệnh tật, nghèo khó.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150407/cuoi-thang-42015-se-co-ket-luan-cuoi-cung/730937.html

Theo Đức Thanh/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm