Vòng 38, Serie A: Chương cuối
Khi Serie A 2009/10 bước sang chương cuối, số phận của phần lớn các “nhân vật” đã được định đoạt. Dù Scudetto và chiếc vé dự Champions League cuối cùng vẫn “chưa chính thức” có chủ nhưng thật khó để chờ đợi một cái kết kịch tính.
Không quá khi nói Inter chỉ còn cách ngôi vương 90 phút thi đấu bởi Siena chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của họ. Bianconeri (biệt danh của Siena) đã chính thức xuống hạng từ rất lâu và thua hay không với họ lúc này chẳng còn là vấn đề quan trọng. Hơn nữa, sân Artemio Franchi cũng luôn gợi các Interista tới những kỷ niệm ngọt ngào. Mùa giải 2006-2007, cũng tại sân khấu này, Nerazzurri đã vượt qua Siena ( thắng 2-1) để sớm bước lên ngôi cao nhất với 16 điểm nhiều hơn Roma khi mùa giải còn tới 5 vòng đấu.
![]() |
Inter lần thứ 5 liên tiếp đoạt Scudetto... |
Mọi chuyện có vẻ không khác là bao sau 4 năm bởi cho dù khoảng cách giữa hai đội lúc này đã được thu hẹp xuống còn 2 điểm, Inter vẫn đang cho thấy họ ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của Serie A chứ không phải riêng Roma. Với quyết tâm cực lớn cùng sự hưng phấn cao độ trước ngưỡng của lịch sử đoạt cú ăn ba và lần thứ 5 liên tiếp giành Scudetto, sự vắng mặt của Santon, Cordoba (chấn thương) Chivu, Materazzi (án phạt) chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của đế chế Xanh Đen và Siena khó tránh khỏi thảm bại.
Ngược lại, có vẻ như Roma đã một lần nữa phải chấp nhận thực tế: họ chưa đủ mạnh để lật đổ Inter. Trận thua Samdoria ở vòng 35 và chung kết Coppa Italia trước chính Narazzurri là minh chứng hùng hồn nhất cho sự non nớt về mặt bản lĩnh cũng như khả năng chớp thời cơ ở những thời điểm quyết định. Ở vòng đấu này, Giallorossi sẽ không gặp nhiều khó khăn trước một Chievo đã an phận song rất có thể, chiến thắng muộn màng này chỉ càng khiến các Romanista nuối tiếc.
Trong cuộc chiến giành chiếc vé cuối cùng dự Champions League, Samdoria cũng đang nắm lợi thế rất lớn nhờ khoảng cách 2 điểm so với Palermo. Đại Bàng Hồng đã được trao cơ hội ở vòng đấu trước khi tiếp đón đối thủ trực tiếp ngay tại thánh địa Renzo Barbera nhưng đáng tiếc là họ lại để bị cầm chân với tỷ số 1-1 và không thể nắm trong tay quyền tự quyết.
Đã vậy, chân sút chủ lực Miccoli lại dính chấn thương nặng và buộc phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền đạo đã có tổng cộng 19 bàn này không chỉ vắng mặt trong trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa giải mà còn mất cơ hội dự vòng chung kết World Cup sắp tới. May mắn cho đội bóng đảo Sicily là họ chỉ phải gặp đội đã chắc chắn xuống hạng Atalanta nên nhiệm vụ giành 3 điểm không đến nỗi bất khả thi.
![]() |
...trong khi Samdoria sẽ lần thứ 2 góp mặt tại giải đấu số một Châu Âu? |
So với Atalanta, Napoli rõ ràng là chướng ngại vật khó chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Azzurri đã chắc chắn có một vé dự Europa League. Đây có thể được xem là một mùa giải thành công với Napoli và hiện tại có lẽ phần lớn các cầu thủ đều đã nghĩ đến kỳ nghỉ hè cùng gia đình. Tâm lý ra sân đá cho hết trách nhiệm của đối thủ chắc chắn sẽ giúp Samdoria có thêm tự tin. Cùng với lợi thế sân nhà, Blucerchiati nhiều khả năng sẽ có chiến thắng để lần thứ 2 góp mặt tại đấu trường danh giá nhất cựu lục địa.
PHƯƠNG THẢO
Theo DV

