Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Với Mourinho, MU có thể tìm lại chính mình?

Trận hòa không bàn thắng trước Sevilla tại lượt đi vòng 16 đội Champions League một lần nữa phơi bày hình ảnh nhàm chán của Manchester United mùa này.

Mourinho ca ngợi McTominay, lảng tránh câu hỏi về Pogba Sau chuyến hành quân đến sân của Sevilla ở vòng 16 đội Champions League, Mourinho cho biết những câu hỏi phỏng vấn nên được tập trung vào tài năng trẻ McTominay thay vì Paul Pogba.

Cái cách Jose Mourinho đối phó với truyền thông sau trận hòa không bàn thắng trên sân của Sevilla nói lên nhiều điều. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha tỏ ra nhạy cảm với câu hỏi của báo chí về Alexis Sanchez: liệu rằng ngôi sao người Chile cần được tự do chơi bóng thay vì liên tục phải hỗ trợ phòng ngự như bây giờ?

Câu trả lời sau đó của Mourinho dài dòng và gây khó hiểu cho tất cả. Trước tiên, huấn luyện viên người Bồ chỉ trích các phóng viên như "những cậu học việc mới vào nghề" và chẳng hiểu gì về bóng đá. Sau đó, ông hỏi ngược lại họ rằng liệu David Beckham, Roy Keane hay Scholes ngày trước có phải lùi về hỗ trợ phòng ngự hay không.

MU đang được kỳ vọng quá mức? Các bình luận viên của ESPN cho rằng Manchester United bây giờ không còn là "đội bóng của 10 năm trước", thời điểm Quỷ Đỏ đang là một thế lực tại đấu trường châu lục.

“Có vẻ như bây giờ tất cả các cầu thủ giỏi đều có quyền được chơi tự do.”, Mourinho châm biếm. “Điều này thật ngu xuẩn. Khi có bóng thì hãy lao lên tấn công, nhưng khi mất bóng thì bạn phải về phòng thủ. Đơn giản thế thôi. Tất cả đều phải nắm được điều này.”

Nhìn chung thì quan điểm của Mourinho là chính xác. Nhưng mỉa mai thay, đội hình ra sân  với bộ ba tiền vệ có xu hướng phòng ngự của ông gồm Nemanja Matic, Scott McTominay và Ander Herrera lại để cho Sevilla oanh tạc khung thành De Gea với cả thảy hơn 20 cú sút. Ở chiều ngược lại, các chân sút áo đỏ chỉ có duy nhất một lần đưa bóng đi trúng đích.

Voi Mourinho,  MU co the tim lai ban sac cua minh? anh 1
Thông kê sau trận đấu giữa Sevilla và Manchester United, lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Việc Mourinho đem Beckham, Scholes và Keane ra bàn cân so sánh cũng thật khập khiễng. Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson không phải là đội bóng sợ hãi bị mất bóng mà luôn hừng hựng khí thế để chơi tấn công, hoặc ít nhất là cố gắng như vậy. Sự khác biệt lớn nhất chính là thái độ tiếp cận trận đấu.

Có lẽ kết quả hòa 0-0 trước Sevilla, đội bóng từng phá lưới Liverpool đến 3 lần khi chạm trán The Kop trên sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan tại vòng bảng Champions League, là đủ để hài lòng Mourinho. Nhưng vấn đề của Quỷ đỏ lúc này có lẽ không chỉ là kết quả.

Voi Mourinho,  MU co the tim lai ban sac cua minh? anh 2

Người ta không rõ đâu là những dấu ấn chiến thuật của Người đặc biệt. United một lần nữa phải nhờ vào tài năng của David De Gea để giữ sạch lưới và thoát thua trước Sevilla, đội bóng hiện xếp thứ 5 tại La Liga mùa này.

Hướng về trận tái đấu vào tháng tới, Mourinho yêu cầu các CĐV cùng nhau tạo nên “một đêm tuyệt vời” tại Old Trafford. Nhưng có lẽ chính ông mới là người quyết định điều ấy. Câu hỏi đặt ra là ông có cho phép các cầu thủ của mình chơi thứ bóng đá khiến cho đám đông không thể ngồi yên mà ngán ngẩm?

MU đã ghi đến 51 bàn sau 27 trận tại Premier League mùa này, một con số đáng nể. Nhưng tất cả có vẻ chững lại khi Lukaku và các đồng đội không thể ghi bàn trong 3/5 trận gần nhất. Những thông số của MU khi đối đầu nhóm “Big Six” dưới thời Mourinho cũng chẳng hề lạc quan nếu so sánh với Quỷ đỏ của Louis Van Gaal.

Voi Mourinho,  MU co the tim lai ban sac cua minh? anh 3
Thống kê thành tích đối đầu của Manchester United với nhóm "Big Six" dưới thời HLV Louis Van Gaal và HLV Jose Mourinho.

Trên tất cả, điều khiến người ta thất vọng về MU lúc này chính là phong cách chơi bóng. Thật khó để nói rằng United bây giờ là một đội bóng đáng xem hay bản sắc trong lối chơi của họ là gì. Đặt cạnh Man City của Guardiola, Liverpool của Jurgen Klopp hay Tottenham của Pochettino, MU như mảng màu đơn sắc trong bức tranh sống động của Premier League.

Nhìn vào Man Utd bây giờ, người ta chỉ thấy một sự mơ hồ. Mourinho rõ ràng không hề tin tưởng các hậu vệ của mình khi sắp xếp hàng tiền vệ mang xu hướng phòng thủ như vậy khi gặp Sevilla. Trên hàng công, Người đặc biệt vẫn mãi loay hoay với những lựa chọn của mình. Hiển nhiên NHM mong chờ nhiều hơn vào những gì mà Sanchez, Lukaku, Martial hay Rasford đang thể hiện.

Voi Mourinho,  MU co the tim lai ban sac cua minh? anh 4

Những căng thẳng xoay quanh mối quan hệ giữa Pogba – Mourinho khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Những người lạc quan có thể nghĩ rằng Mourinho đang làm mọi cách để tách Pogba khỏi áp lực của cầu thủ đắt giá nhất CLB. Nhưng việc số 6 của MU bị bỏ rơi trên ghế dự bị hay mất vị trí vào tay sao trẻ McTominay chỉ khiến cầu thủ người Pháp bị đẩy xa khỏi Manchester.

Đêm 25/2 tới, Người đặc biệt cùng các học trò sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford và một chiến thắng gần như là điều bắt buộc để tạm thời xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Nhưng dù cho kết quả có thế nào thì chắc chắn Mourinho vẫn còn cả hành trình dài phải đi để tìm lại ánh hào quang của Manchester United ngày nào.

Minh Phúc (Theo Telegraph)

Bạn có thể quan tâm