Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 sáng 29/10, tại khu vực vòng xuyến giao cắt giữa đại lộ Hùng Vương và đại lộ Lê Lợi (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).
Người chồng khóc ngất bên thi thể vợ tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Thời gian trên, chị Lê Thị Huệ (30 tuổi, ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) điều khiển xe máy Honda ZX lưu thông trên đường tránh quốc lộ 1A, hướng Bắc – Nam.
Đến giao lộ, xe máy va chạm với xe bồn (loại xe chở khí đốt hóa lỏng) mang biển Thanh Hoá của Công ty TNHH Hoàng Thái chạy cùng chiều. Cú va mạnh khiến chị Huệ cùng xe máy bị cuốn vào gầm ôtô, kéo lê hơn 10 m. Nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.
Tại hiện trường, người chồng tay cầm sổ khám bệnh kêu gào, khóc ngất bên thi thể vợ. Chứng kiến vụ việc, nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Theo người nhà, chị Huệ đang trên đường đến Bệnh viện Thanh Hà để chăm chồng bị ốm thì gặp nạn.
Sau tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa có mặt điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.
Người mẹ khóc ngất bên quan tài chồng và 3 con nhỏ
Người phụ nữ chỉ kịp trở về trong đêm cuối bên quan tài chồng và ba con tử vong trong vụ cháy. Khi các nạn nhân được đưa về nơi yên nghỉ, người mẹ này liên tục gọi tên chồng con.
Bé 1 tuổi bị xe Phương Trang tông đã tử vong
11
Vào 17h15 ngày 9/9, em bé 1 tuổi bị xe trung chuyển của hãng Phương Trang tông trên cầu vượt Cây Gõ đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).
Người chồng bất lực đứng nhìn vợ con chết cháy
11 5
Ngọn lửa bốc lên dữ dội sau nhiều tiếng nổ, bao trùm cả ngôi nhà. Người chồng biết vợ con đang mắc kẹt bên trong, kêu cứu thảm thiết, nhưng mọi người bất lực.