Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vợ thì không có quà ngày Valentine

Nhìn thấy chồng đang nấu ăn trong bếp, Nana chạy lại ôm chầm lấy lấy rồi ghé sát vào tai anh, thì thầm hỏi.

- Anh biết hôm nay ngày gì không?

Trái với hành động ngọt ngào của vợ, người chồng đáp cụt lủn:

- Lễ tình nhân chứ gì.

Nana nũng nịu, làm mặt ngây thơ rồi chìa tay:

- Thế quà em đâu?

Không một chút biểu lộ cảm xúc, anh chồng cô nhún vai:

- Em có phải tình nhân đâu mà đòi quà. Anh cưới xin đàng hoàng, em là người một nhà rồi, quà cáp gì.

- !!!

Lý do nhân viên đi muộn

Thấy Tèo rón rén bước vào phòng vì đến trễ hơn một giờ, sếp nhìn Tèo với ánh mắt hình viên đạn rồi quát lớn.

 

Song Song (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm