Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Võ Phú Trung sáng cửa giành áo vàng chung cuộc

Cua-rơ đội Hạt ngọc trời được đồng đội hỗ trợ tích cực nên bảo vệ thành công khoảng cách với các đối thủ Duy Nhân (QK7) và Jos Koop (BIC) trong cuộc đua áo vàng sau chặng áp chót.

Giai xe dap quoc te VTV anh 1
Sáng 1/9, chặng 9 cuộc đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen tiếp nối với lộ trình Hải Phòng - Hà Nội dài 91 km.
Giai xe dap quoc te VTV anh 2
Đoàn đua dâng hương tại tượng đài nữ tướng Lê Chân trước khi di chuyển qua đường quốc lộ 5 đến đích tại xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội).
Giai xe dap quoc te VTV anh 3
Thời tiết đẹp, đường đua lý tưởng nên các cua-rơ bung sức ngay từ những km đầu tiên. Đây là chặng đường trường cuối cùng của giải nên các tay đua mạnh muốn tận dụng tối đa để giành ưu thế trên bảng tổng sắp.
Giai xe dap quoc te VTV anh 4
Tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn (2) rất tích cực tấn công nhằm rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu.
Giai xe dap quoc te VTV anh 5
Tuy vậy, áo vàng Võ Phú Trung cũng quyết tâm giữ vững khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh.
Giai xe dap quoc te VTV anh 6
Nhiều nỗ lực tấn công với sự tham gia của các cua-rơ ngoại đều không thành trước sự bám đuổi dai dẳng của số đông.
Giai xe dap quoc te VTV anh 7
Tại đích đến, Lê Văn Duẩn (2) với cú nước rút thần tốc đã vượt qua Jos Koop (áo xanh) khoảng gần 1 thân xe để về đích đầu tiên, đồng thời đe dọa chiếc áo xanh mà cua-rơ Hà Lan đang nắm giữ. Trên bảng áo xanh sau 9 vòng, Lê Văn Duẩn đã đạt 131 điểm, chỉ còn kém Jos Koop 7 điểm.
Giai xe dap quoc te VTV anh 8
Tuy nhiên, do 41 cua-rơ về theo chùm ở đích nên cuộc đua áo vàng chung cuộc không có nhiều thay đổi. Võ Phú Trung vẫn giữ vững áo vàng với khoảng cách 20 giây so với người thứ hai là Duy Nhân.
Giai xe dap quoc te VTV anh 9
Ngày 2/9, chặng cuối cùng của giải diễn ra vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với chiều dài 51 km nên các cua-rơ sẽ khó tạo được đột biến. Nhiều khả năng Võ Phú Trung sẽ bảo vệ thành công ngôi đầu. Chỉ có cuộc đua áo xanh giữa Jos Koop và Lê Văn Duẩn là hứa hẹn nhiều kịch tính.

N.T

Bạn có thể quan tâm