Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vợ cũ Ngô Kỳ Long giận dữ khi bị đồn ăn bám chồng

Người đẹp họ Mã không khỏi bức xúc vì cô luôn được cho là mụ phù thủy độc ác gây họa cho cuộc đời của nam diễn viên “Bộ bộ kinh tâm”.

Sau khi Ngô Kỳ Long lên tiếng thừa nhận đang hẹn hò với Lưu Thi Thi, báo giới lại liên tục bới móc chuyện cũ giữa anh và người vợ một thời là Mã Nhã Thư. Theo đó, nam tài tử bị đồn tốn kém 100 triệu NDT cộng với 6 ngôi nhà hạng sang chỉ để ly dị với Nhã Thư hồi năm 2009. Không chỉ dừng lại ở đó, người đẹp họ Mã còn bị coi là kẻ đào mỏ vì dù đã lập gia đình với người đàn ông khác nhưng vẫn nhận tiền trợ cấp hàng tháng của Ngô Kỳ Long.

Trước những tin đồn thất thiệt trên, Mã Nhã Thư đã một mực phủ nhận mọi chuyện. Tuy rất bất ngờ lúc biết tin chồng cũ có tình mới, nhưng cô cũng gửi lời chúc phúc đến họ: “Cảm ơn Bộ bộ kinh tâm, may mắn đã trở lại với Ngô Kỳ Long. Tôi mong họ sẽ yêu thương và hạnh phúc bên nhau”.

Bên cạnh đó, cô cũng đưa ra thông cáo và đe dọa sẽ kiện ai đăng tin sai lệch về chuyện tiền bạc giữa cô và Ngô Kỳ Long. Thông cáo có đoạn: “Mã Nhã Thư không hề nhận bất cứ đồng tiền nào từ phía Ngô Kỳ Long. Lúc còn là vợ chồng, họ cùng nhau mua một căn nhà và sau khi ly hôn cô ấy nhận lại được số tiền từ việc đóng góp này. Tin tức bịa đặt đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình và tiếng tăm của Mã Nhã Thư”.

Trên trang weibo, Nhã Thư cũng viết: “Một lần nữa tôi lại bị coi như một mụ phù thủy độc ác. Dù mọi chuyện đã qua đi được vài năm nhưng cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt. Sau khi chia tay, tôi luôn được ví là người đàn bà tồi tệ. Vô số cư dân mạng dùng từ ngữ lăng mạ tôi. Tôi không muốn giải thích nhiều. Có nhiều lý do để 2 người ly dị và thật khó lòng để lý giải. Đối với những người đã chia tay, im lặng và không liên hệ là điều nên được tôn trọng hàng đầu”.

Hiện tại, Mã Nhã Thư đang mang bầu và tháng tới cô sẽ lâm bồn. Bản thân Nhã Thư nhấn mạnh, cô không thể sống với những tin đồn có khả năng ảnh hưởng tới em bé sắp chào đời và tổ ấm nhỏ của cô.

Theo Trí thức trẻ

Bạn có thể quan tâm