![]() |
Tòa nhà nơi đôi vợ chồng nhảy lầu tự tử. Ảnh: BNPS |
Tờ Express đưa tin, người ta tìm thấy thi thể của ông bà Roy và Glenys Smith tại tầng trệt của tòa nhà 11 tầng. Ông Smith (91 tuổi) và người vợ 88 tuổi đã nhảy xuống từ một ban công cao 9 m ở Crag Head, Bournemouth. Một nhân viên tòa nhà phát hiện thi thể của họ hôm 3/12 và đội pháp y xác nhận cặp vợ chồng qua đời tại hiện trường.
Giới chức hôm qua tiến hành khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân, trong khi cảnh sát Dorset nói rằng họ tin đó là một vụ tự tử.
Theo hàng xóm, ông bà Smith vốn là một đôi vợ chồng già hiền lành và sống hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây họ bắt đầu sống khép kín khi thị lực của ông Smith kém đi. Cặp vợ chồng đang bệnh nặng và đã nói với hàng xóm rằng họ sợ bị mất nhà. Họ có 2 con trai nhưng đang sống ở Poole, Dorset. Họ cùng chọn cái chết để cả hai có thể ở gần nhau nơi thiên đàng và không phải chịu cảnh sống mòn ở trại dưỡng lão.
Nhân chứng sống kể về ngôi nhà ma ám nổi tiếng
18 4
Amityville thực chất là tên gọi của một ngôi nhà nằm ở số 112 Ocean Avenue - một hạt thuộc thị trấn Babylon, Suffolk County, New York (Mỹ). Ngôi nhà này chỉ thực sự nổi tiếng sau vụ ám sát 6 người trong một gia đình vào một buổi tối kinh hoàng năm 1974.
Giết vợ rồi đăng hình thi thể lên mạng xã hội
1
Tòa án Mỹ vừa buộc tội giết người đối với kẻ nổ súng vào vợ rồi đăng hình ảnh thi thể nạn nhân lên mạng xã hội vào tháng 8 vừa qua.