Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vợ bỏ nhà là còn may chán

Hai người đàn ông gặp nhau ở quán bia. Sau khi uống hết vài cốc, họ bắt đầu dốc bầu tâm sự.

"Tôi xui xẻo quá ông ạ", Tiến than thở.

"Sao thế?", Tùng hỏi.

"Hôm qua vợ tôi lấy hết tiền tiết kiệm rồi bỏ nhà đi rồi", Tiến nói.

"Vậy ông còn khoản tiền nào không?", Tùng hỏi.

"Còn, nhưng chỉ đủ để tiêu vài tuần thôi", Tiến đáp.

"Ông còn may chán. Tôi khốn khổ hơn nhiều", Tùng thổ lộ.

"Thật á?", Tiến hỏi.

"Chứ sao. Vợ tôi lấy hết tiền nhưng vẫn ở nhà, chẳng chịu bỏ đi", Tùng tỏ ra bức xúc.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm