Người mang dòng máu quý hiếm nhất thế giới qua đời
James Harrison - người đã hiến máu hơn 1.100 lần trong suốt 6 thập kỷ, giúp phát triển một loại thuốc cứu sống hàng triệu em bé - vừa qua đời ở tuổi 88.
919 kết quả phù hợp
James Harrison - người đã hiến máu hơn 1.100 lần trong suốt 6 thập kỷ, giúp phát triển một loại thuốc cứu sống hàng triệu em bé - vừa qua đời ở tuổi 88.
Bác sĩ Ngô Minh Phong qua đời ở tuổi 62 sau khi bị nhồi máu cơ tim, một biến chứng nguy hiểm khi nhiễm cúm.
Sau khi thỏa niềm vui xé hộp, chị Loan (TP.HCM) đem 60 con Baby Three đổi lấy nhu yếu phẩm để đi làm từ thiện ở viện dưỡng lão.
Thông tin diễn viên Từ Hy Viên qua đời do cúm và viêm phổi khiến nhiều người lo lắng, bởi đây là bệnh phổ biến mà nhiều người từng mắc.
Trên đường ra mộ thắp hương cho ông bà, con cháu tranh thủ ghé thăm ngôi chùa gần đó. Bao muộn phiền của năm cũ theo làn khói nhang và cơn gió đầu xuân cứ thế tan biến nhanh.
Đại Phụng Đả Canh Nhân trên K+ có hướng đi khác biệt so với các bộ phim cùng thể loại.
Giữa lúc các đám cháy vẫn đang hoành hành, một số cư dân Los Angeles mở lòng chia sẻ về câu chuyện đi sơ tán, tổ ấm bị lửa thiêu rụi và sống trong cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Bà Inah Canabarro Lucas, một nữ tu sĩ người Brazil, đã được xác nhận là người sống thọ nhất thế giới ở tuổi 116, sau khi người giữ kỷ lục trước đó qua đời.
Cụ bà Tomiko Itakeoka, được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới, đã qua đời vào ngày 29/12/2024 tại Ashiya, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, thọ 116 tuổi.
Nổi tiếng với số lượng mèo đông hơn cả người, đảo Aoshima là biểu tượng cho xu hướng sâu xa hơn đang ảnh hưởng đến các cộng đồng nông thôn và hòn đảo ở Nhật Bản.
Dù là quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ vẫn thúc đẩy người dân có thêm con khi đang đối mặt với những thách thức nhân khẩu học: Tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa.
Tần Hoàng ngã trong viện dưỡng lão dẫn đến bị thương nặng. Ông còn được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim.
Dù là sinh viên tốt nghiệp Ivy League và xuất thân từ một gia đình danh giá ở Maryland, Luigi Mangione đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trong những tháng gần đây.
Suốt 6 ngày qua, Luigi Mangione đã trốn tránh được sự truy lùng gắt gao của cảnh sát, song chỉ một sơ hở nhỏ đã khiến nghi phạm này lọt lưới: Kéo khẩu trang xuống và để lộ mặt.
Dự luật An toàn Trực tuyến sẽ được trình lên quốc hội Malaysia vào tháng tới sau cái chết thương tâm của Rajeswary Appahu, nhưng nhiều người tin rằng điều đó là chưa đủ.
"When the Phone Rings" mang đến câu chuyện ngôn tình mà nhiều khán giả mong mỏi. Tuy kịch bản không mới, tác phẩm vẫn ghi điểm bởi chemistry giữa tổng tài và cô vợ lắm chiêu.
Câu hỏi của bác sĩ trước khi tiêm thuốc độc trợ tử đã khiến Romy (người Hà Lan) nhận ra cô không mong muốn gì hơn là được sống.
Tuyết cuối cùng đã rơi trên núi Phú Sĩ, Nhật Bản vào ngày 6/11, sau khi phá kỷ lục 130 năm về thời gian tuyết rơi muộn nhất kể từ khi số liệu được ghi nhận.
Đúng như dự báo của Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản, sáng nay 6/11, tuyết đã bắt đầu rơi trên đỉnh núi Phú Sĩ sau thời gian dài kỷ lục.
Nhân viên cứu hộ ở Paiporta, nơi có hơn 60 người thiệt mạng, vẫn đang đưa các thi thể đưa ra khỏi bùn lầy. "Chúng tôi vẫn còn sống", một cư dân nói. "Nhưng chúng tôi đã mất tất cả".