Trải lòng của người bị chồng cắt 'nhũ hoa' do quyết ly hôn
Sau khi bị ngất vì chồng bóp cổ, chị Thuỷ tỉnh dậy thấy ngực mình đầm đìa máu. Lúc này, Khải đứng ở cửa nói to: "Cái gì của tao thì chẳng thằng nào có được".
23 kết quả phù hợp
Sau khi bị ngất vì chồng bóp cổ, chị Thuỷ tỉnh dậy thấy ngực mình đầm đìa máu. Lúc này, Khải đứng ở cửa nói to: "Cái gì của tao thì chẳng thằng nào có được".
Sư thầy hỏi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình như thế nào, quê quán ở đâu, nguyên nhân chọn tu hành…. Đáp lại, Sơn nại lý do buồn chuyện gia đình và đã quyết tâm nương nhờ cửa phật.
Thương gia cảnh vợ chồng hung thủ nghèo khó, cha của người chết cho họ 20 triệu đồng và năn nỉ tòa xử nhẹ cho bị cáo.