Tâm sự cảm động của cô giáo cắm bản
Gắn bó với học sinh Bản Khoang từ năm 2005, cô Bùi Thị Thu Ngàn cho biết: "Nếu không có sự điều động nào từ lãnh đạo cấp trên thì vẫn cắm chốt ở Bản Khoang".
181 kết quả phù hợp
Gắn bó với học sinh Bản Khoang từ năm 2005, cô Bùi Thị Thu Ngàn cho biết: "Nếu không có sự điều động nào từ lãnh đạo cấp trên thì vẫn cắm chốt ở Bản Khoang".
Trong hoàn cảnh giảng dạy khó khăn, điều kiện sống thiếu thốn, niềm đam mê và tình yêu dành cho con chữ đẹp của thầy Thiệu khiến không ít học trò khâm phục.
Trên Facebook, anh Trần Đức Anh chia sẻ về 3 cách viết số 5 theo trong sách khi dạy con vào lớp 1. Điều băn khoăn của nhiều phụ huynh là cách viết nào mới chính xác.
Nậm Cắn là một xã rẻo cao nằm sát đường biên giới Việt - Lào, cách thành phố Vinh gần 300 km, dân cư chủ yếu người Mông.
Với những miêu tả chân thật về ngoại hình và tình yêu dành cho cháu, bài văn về bà của học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Hải Phòng khiến dân mạng thích thú.
Nếu đã và đang là sinh viên, chắc chắn bạn sẽ gặp ít nhất 1 trong những điều sau đây.
Hoàng Yến Nhi (lớp 4A2 trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu) phải đeo cặp kính dày có số đo nặng hơn độ tuổi của em. Yến Nhi mắc chứng bệnh hỏng đáy mắt bẩm sinh.
Từng nhận việc làm thêm như viết thiệp cưới thuê, Phạm Thị Hiền là cô gái được biết đến với nét chữ đẹp như in qua đơn xin chuyển ngành.
Bay bổng, phá cách là những từ ngữ mà nhiều dân mạng nhận xét về nét chữ của nữ sinh 9X đến từ Nghệ An.
Bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 4/2/1995, thu hút người khác bởi vẻ ngoài trong sáng, thân hình nhỏ nhắn và gương mặt khả ái.
Những cô giáo như Lan Phương, Thúy Ngân, Hải Thanh trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng luôn mang trong mình nhiệt huyết và tình yêu vô hạn với học trò.
Tốt nghiệp á khoa ngành Kinh tế kỹ thuật điện ảnh nhưng Bùi Hải Thanh lại chọn trở thành một giáo viên luyện viết chữ đẹp để thỏa ước mơ làm cô giáo từ thuở nhỏ.
Sáng 4/8, khi thấy sự xuất hiện của phóng viên, khu nuôi trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề đã bị khóa lại "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với lý do “có dịch” và “đến giờ học của các cháu”.
Kỳ thi đại học năm nay có sự xuất hiện của một thí sinh có hình dáng như mầm non, đó là Sùng A Dì. A Dì chỉ bằng cậu em 3 tuổi.
Nguyễn Việt Dũng mồ côi mẹ từ nhỏ, bố bỏ rơi, năm ngoái bà em mất. Đi thi đại học, Dũng cho biết, tất cả tài sản của em chỉ có hơn 100.000 đồng, 1 con mèo và 2 con thỏ.
Bại liệt bẩm sinh, chân và tay không thể hoạt động như những người bình thường khác nhưng chàng trai Nguyễn Mạnh Dương không ngừng nỗ lực vượt lên số phận.
Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy từng dòng chữ nắn nót, thanh thoát của Mỹ Ngân.
Nguyễn Thị Ngọc Như, cựu học sinh lớp 7C trường THCS Bình Minh (Bình Phước) đã viết lá thư xúc động gửi các thầy cô sau khi phải bỏ học đi làm công nhân.
Bạn đọc Thúy Nguyễn chia sẻ cảm nhận về con người và cuộc sống tại đất nước nghìn đảo đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị.
Một cô giáo dạy tiếng Anh đã chia sẻ những kỉ niệm không thể nào quên khi còn là học sinh cấp 3.