Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vịt 4 chân ở Bắc Giang

Chú vịt này tên Ngố, hiện đang được gia đình bạn Đoàn Thị Thúy Vân (TP Bắc Giang) chăm sóc.

Vịt 4 chân ở Bắc Giang

Chú vịt này tên Ngố, hiện đang được gia đình bạn Đoàn Thị Thúy Vân (TP Bắc Giang) chăm sóc.

Vịt 4 chân ở Bắc Giang
Chú vịt 4 chân (đi sau cùng) trong đàn.

Vân kể: "Nhà mình có nuôi một đàn vịt. Lúc mua vịt giống, bố mình không để ý. Khi về nhà, phát hiện ra trong đàn có một chú vịt có 4 chân. Ngoài đôi chân bình thường như những chú vịt khác, chú vịt này còn có hai chân khác mọc ra ở đằng sau phía dưới hậu môn. Lúc đầu trông chú tội lắm, đi lại cứ bị vướng vướng. Nhà mình ai cũng thương chú nên rất chăm sóc chú vịt đặc biệt này. Không phụ lòng mọi người, chú ta lớn và rất khỏe mạnh. Hôm 21/10/2009 chú ta tròn 70 ngày tuổi và được 3,4kg đấy!".

Vịt 4 chân ở Bắc Giang

Nói về cái tên Ngố, Vân cho biết: "Chú vịt này được nhà mình đặt tên là Ngố. Vì lúc mới mua về, mình thấy có cái gì đó vướng vướng tưởng là rơm vướng vào, mình khều khều ra. Thấy chú ta giãy nảy lên, mình cũng giật mình, tá hỏa gọi bố. Bố mình xuống xem, cốc đầu mình bảo mình... ngố. Mình bảo: "Vịt ngố chứ con có ngố đâu!"

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm