19h tối nay, TTTT trên VTV2
Việt Nam - Libăng: Trả món nợ cũ
(Zing) - Tối nay, tuy được chơi trên sân nhà Mỹ Đình song sắc mặt “phù thủy” Calisto lại nhiều lo toan, khi đội hình của Việt Nam vẫn chưa định hình vì chấn thương.
Sức ép phải thắng để giữ thể diện cho nhà đương kim vô địch Đông Nam Á quá lớn? Gánh nặng phải trả món nợ ở vòng loại World Cup 2006 cũng không nhỏ. Thế nhưng đội hình của ĐTVN lại sứt mẻ quá nhiều.
![]() |
| ĐTVN tại AFF Cup vừa rồi (Ảnh: Reuters) |
“Phù Thủy” cũng biết sợ
Người hâm mộ Việt Nam đã đặt cho Calisto biệt danh “phù thủy” những mong ông sẽ tìm ra được cách khắc chế tất cả nhứng đối thủ của đội quân áo đỏ. Phù thủy trong truyện cổ tích vốn nhiều phép thuật.
Nhưng “phù thủy” Calisto cũng biết sợ. Ông sợ đội tuyển đang không thoát ra khỏi được vòng ảo tưởng sau ánh hào quang từ chiếc cúp AFF. Ông sợ các học trò nảy sinh tâm lý chủ quan kinh địch. Ông sợ sự kỳ vọng quá lớn của CĐV sẽ gia tăng thêm gánh nặng cho những đôi chân vốn đang run lên vì rét, vì chấn thương sau khi phải trải sức để mang về một năm 2008 bằng vàng cho đất nước hình chữ “S” bên bờ biển Đông… Theo công bố của ban y tế, hiện vẫn còn Minh Châu, Vũ Phong, Tấn Tài và Phước Tứ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Và ngay cả HLV Calisto cũng không dám chắc họ có thể ra sân hay không, tất cả sẽ phải chờ đợi đén sát giờ thi đấu.
![]() |
Rõ ràng, dù ở đị vị chủ nhà song chúng ta vẫn cần phải thận trọng. Vô địch AFF Cup cũng có nghĩa đội tuyển Việt Nam đã phải triển khai phô diễn tất cả những điểm mạnh điểm yếu, qua đó sẽ tạo cơ hội cho địch thủ nắm bắt và khai thác.
Trong khi đó chúng ta biết vì về Lebanon. Cách đây khoảng 2 tuần, khi phóng viên hỏi Calisto về đội khách đến từ Tây Á, ông vẫn lắc đầu mà răng: “Tôi chưa hiểu biết nhiều về Lebanon”. Liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ đó đến nay, ông thầy người Bồ Đào Nha đã tìm ra được gót chân Asin của đội bóng bên bờ biển Đen.
Lợi thế cho tuyển Việt Nam
Nói như vậy không có nghĩa ĐTVN phải quá cẩn trọng mà đánh mất cái thế của mình. Trên bảng xếp hạng FIFA, Libăng chỉ hơn chúng ta 5 bậc (155-150), điều đó chẳng nó lên điều gì.
Xét về phong độ, tuyển VN đang ăn đứt với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp gần đây trong đó có tới 4 chiến thắng. Đáng nhắc và đáng nhớ hơn cả vẫn là những bàn thắng vào lưới Thái Lan trong hai lượt trận chung kết đem về ngôi vua cho ĐTVN.
Còn Libăng? Đội bóng mang biệt danh Cedar (cây tùng) đang trượt dốc thê thảm. Dù nói thế nào thì nói, chúng ta cũng không nên đánh giá quá cao đối thủ đã thua tới 5 trận liên tiếp gần đây, trong đó có trận thua Singapore 1-2 ngay trên sân nhà Camille Chamoun.
Dẫu biết trong bóng đá không tồn tại tính chất bắc cầu, nhưng với việc Libăng để thua một đối thủ Đông Nam Á, và đội bóng ấy còn thua tức tưởi trước Việt Nam thì rõ ràng Libăng giờ không còn là Libăng của hơn 2 năm về trước nữa khi họ đánh bại chúng ta 0-2 trên sân Thiên trường.
Hãy để ý, trong 5 thất bại ấy, đội bóng Tây Á đã phải nhận tới 13 bàn thua trong khi chỉ có 4 bàn thắng. Điều đó cho thấy, đội bóng của HLV Emile Rustom đang khủng hoảng tòan diện ở cả công và thủ.
Chiến đấu với tinh thần của AFF
![]() |
Vì thế, “Việt Nam phải thắng Libăng bằng mọi giá” Calisto khẳng định. Thắng để bạn bè quốc tế và người hâm mộ không nghi ngờ về ngôi vua của ĐTVN. Thắng để trả món nợ hơn 2 năm về trước. Và thắng để mở ra cách cửa bước ra châu Á.
Nên nhớ chúng ta mới vô địch Đông Nam Á, còn so với châu Á, Việt Nam chưa là gì. Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng trước Libăng, châu lục đông dân nhất Thế giới này sẽ phải nhìn chúng ta bằng một con mắt khác. Vì cách đây không lâu, Libăng còn hòa được cả Trung Quốc trên sân nhà.
Theo tiền đạo Lê Công Vinh “sự tự tin sẽ giúp chúng ta chiến thắng”. Còn Vũ Phong: “Mỹ Đình sẽ củng cố niềm tim ấy”, trong khi tiền đạo Việt Thắng lại có cách nhìn mang tính chuyên môn hơn: “Thi đấu tập trung và đừng nghĩ đến chuyện phải ngại Libăng”… Đó cũng là những lời mà người hâm mộ muốn chúc, muốn dành tặng cho thầy trò Calisto trong buổi tối nay.
Đội hình dự kiến:
Dương Hồng Sơn (TM), Phước Tứ, Như Thành, Việt Cường, Quang Thanh, Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương, Công Vinh - Việt Thắng.
HẢI TẦN


