Việt Nam đại thắng trước Libăng
(Zing) - Phải thi đấu với 10 người từ phút 52, nhưng nhà đương kim vô địch AFF Cup đã có trận đấu tuyệt vời và quả cảm, mở màn năm 2009 bằng chiến thắng 3-1 trước Libăng.
![]() |
| Ảnh: Vietnamnet |
Những phút đầu trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, hai đội chơi thận trọng thăm dò lẫn nhau. Tuy nhiên với lối chơi chặt chẽ, cự ly đội hình hợp lý và tận dụng tốt các cơ hội, đội tuyển Việt Nam dẫn trước Libăng 2-0 ngay trong hiệp 1.
Bất ngờ đến với tuyển Việt Nam khi Minh Phương ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam từ cú sút phạt hiểm hóc bên cánh trái khi đồng hồ điện tử mới nhảy sang phút thứ 11. Thủ môn Libăng đã có thoáng giật mình và không kịp cản phá để bóng đi qua vạch cầu môn. Đây là bàn thắng có phần nhạy cảm, bởi qua quay chậm cho thấy có vẻ như bóng vẫn chưa đi qua vạch vôi, tuy nhiên trọng tài người Nhật Bản vẫn công nhận bàn thắng của Minh Phương. 1-0 cho Việt Nam.
Sau bàn thua, Libăng dồn lên ép sân. Song đội bóng Tây Á đã không thể tạo ra những cơ hội thực sự ngon ăn bởi lối đá thiếu biến hóa, trong khi đó các học trò của HLV Calisto lại áp dụng một lối chơi phòng ngự phản công khá hay. Mỗi khi có cơ hội, đội chủ nhà luôn tận dụng các pha chuyền bóng dài để Công Vinh di chuyển sang cánh trái mở ra những tình huống hãm thành khá sắc nét. Và bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 đã đến trong một pha phản công mẫu mực như thế.
Phút 30, tỷ số đã là 2-0 cho các nhà vô địch AFF Suzuki Cup. Tình huống bàn thắng thứ 2 của tuyển VN đến sau khi cú sút phạt gần giữa sân của đội trưởng Minh Phương, bóng đi lòng vòng gần khu vực cấm địa của Libăng, Tài Em chuyền bóng vào vòng cấm cho Việt Thắng để chân sút này bay người đánh đầu sang cho Công Vinh không bị ai kèm cặp và tiền đạo xứ Nghệ dễ dàng sút tung lưới đội khách bằng một cú sút sệt đưa bóng về phía góc xa khung thành.
Những phút còn lại của hiệp 1, đội khách dù đã cố gắng dâng cao, chơi áp sát và tranh bóng ngay phần sân Việt Nam nhưng vẫn không tạo được nguy hiểm trước khung thành Hồng Sơn do hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng được tổ chức một cách quá tốt. 45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số 2-0 cho tân vương Đông Nam Á.
![]() |
| Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường (Ảnh: Dân Trí) |
Bước vào hiệp 2 trận đấu sôi nổi ngay khi bắt đầu trở lại. Đội khách quyết định tăng cường hàng công hòng kiếm bàn gỡ, tuy nhiên Libăng vẫn tấn công khá bế tắc, chủ yếu là các pha câu bóng bổng "vu vơ" và phối hợp thiếu đường nét. Trong khi các cầu thủ của chúng ta vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha tấn công chớp nhoáng.
Phút 49, từ pha tấn công vỗ mặt ngay trung lộ của ĐT Việt Nam, Công Vinh có bóng thoát xuống và chủ đích dứt điểm chéo về góc xa nhưng không chính xác. Sau đó 3 phút, thêm một pha triển khai phản công nhanh của tuyển VN, tuy vậy cú dứt điểm của Việt Thắng đã gặp sự hoá giải của đôi tay thủ môn Libăng.
Kịch tính xảy ra khi Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người do Công Vinh phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 55. Vũ Phong có đường chuyền rất thông minh xuống trung lộ cho Công Vinh đột phá. Tiền đạo T&T đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài người Nhật Bản cho rằng tiền đạo đội chủ nhà đã cố tình ngã trong vòng cấm để kiếm penalty, nên rút thẻ vàng thứ 2 phạt Công Vinh.
Tận dụng lợi thế hơn người, HLV Libăng quyết định chơi "được ăn cả, ngã về không" khi có liền một lúc hai sự tăng cường cho hàng công để tìm kiếm bàn thắng.
Chơi thiếu người, chấp nhận co về phòng ngự, phút 62, HLV Calisto quyết định rút Minh Phương ra, để Minh Châu vào. Phút 67, hàng hậu vệ Việt Nam để mất bóng bên cánh trái, Li-băng lập tức chuyền vào vòng cấm địa. Phước Tứ lao về phá bóng vọt xà ngang, khiến các cổ động viên đứng tim khi nhớ lại bàn phản lưới nhà của anh trong trận gặp Singapore ở AFF Cup.
Dù thua về số người, các chàng trai vàng của chúng ta vẫn có được bàn thắng thứ 3 đầy ngoạn mục ở phút 69. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Việt Thắng. Tiền đạo của Gạch ĐTLA nỗ lực dốc bóng tới sát biên ngang bên phải, tạt cắt mặt cầu môn Libăng cho Quang Hải sút căng. Hậu vệ Libăng phá bóng ngay trên vạch vôi, Vũ Phong ập tới sút bồi chính xác.
Ít phút sau, Moghrabi rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho Libăng với pha ra chân hiểm hóc sau quả căng ngang từ cánh phải.
Trong phần thời gian còn lại của trận đấu dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Libăng vẫn không thể vượt qua hàng rào phòng ngự màu trắng chơi rất kiên cường của ĐT Việt Nam. Trong trận này, thủ môn Hồng Sơn cũng đã thể hiện phong độ tuyệt vời, ra vào hợp lý, hóa giải rất nhiều các pha bóng bổng của đội bạn.
Dù thi đấu kém một người, nhưng ĐTVN cũng không chịu để Libăng ép sân. Trong những phút cuối, đội bóng áo trắng cũng có những pha phản công nhanh đầy nguy hiểm.
Thời gian bù giờ 4 phút không đủ để Li-băng có thêm bàn gỡ nào. Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên trên sân Mỹ Đình, mở đầu một năm 2009 thuận lợi.
Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam đã có cú khởi đầu trong mơ, tạm chiếm ngôi đầu bảng D vòng loại sau lượt trận đầu tiên. Bởi trận đấu cùng giờ giữa chủ nhà Syria và Trung Quốc đã kết thúc với tỉ số 3-2.
Chiến thắng này có thể xem là một cú “mở hàng” năm 2009 không thể tuyệt vời hơn của bóng đá Việt Nam. Với màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo này, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục vươn tới những thành công lớn lao hơn trong tương lai.
Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 21/1 tới đây, Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Trung Quốc, còn Libăng sẽ trở về sân nhà đón tiếp Syria 1 tuần sau đó.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Hồng Sơn, Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Tài Em, Công Vinh, Việt Thắng
Cát Hải

