Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vicem Hải Phòng để 'vàng rơi' ngay tại Lạch Tray

Vượt lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút, song sai lầm của hàng thủ đã khiến Vicem Hải Phòng đánh rơi chiến thắng khá đáng tiếc trong những phút cuối, khi họ đang nắm giữ thế chủ động.

Vicem Hải Phòng để 'vàng rơi' ngay tại Lạch Tray

Vượt lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút, song sai lầm của hàng thủ đã khiến Vicem Hải Phòng đánh rơi chiến thắng khá đáng tiếc trong những phút cuối, khi họ đang nắm giữ thế chủ động.

>> Màn santo đôi của tiền đạo Hải Phòng

Sau hai vòng đấu, khoảng cách giữa Đồng Tháp và Hải Phòng chỉ vỏn vẹn là 1 điểm, thế nên rất nhiều CĐV đất Cảng đã đổ tới sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội nhà, mặc cho đây không phải trận cầu đinh của V-League vòng đấu thứ 3. Tất cả đều háo hức chờ đợi chiến thắng dành cho đội bóng con cưng.

Vicem Hải Phòng để 'vàng rơi' ngay tại Lạch Tray
Pha bỏ lỡ của Thiago

Tuy nhiên, hiệp một trận đấu đã diễn ra khá buồn tẻ, khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng và thiếu những phương án tấn công sắc sảo. Với lợi thế sân nhà, Vicem Hải Phòng sớm kiểm soát khu vực trung tuyến nhưng không thể tiếp cận vòng cấm Tấn Trường, bởi những pha đẩy bóng sang biên của họ đều bị đối phương nhẹ nhàng bắt bài, hóa giải. Rõ ràng đội quân "tướng" Dũng đang "khát" một nhạc trưởng sáng tạo hiệu quả ở giữa sân.

Khi thời gian hiệp một trôi qua được khoảng 1/3 thời gian, đội chủ sân Lạch Tray mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ quả lên bóng bên cánh phải, cầu thủ áo đỏ căng ngang để Thiago băng vào đệm bóng ở tư thế với. Cú sút cận thành của tiền vệ cánh trái đi khá hiểm hóc nhưng thiếu lực nên Tấn Trường vẫn kịp đổ người tóm gọn bóng.

Trong chuyến làm khách thành phố Cảng, Tấn Trường đã chứng tỏ tại sao anh được coi là thủ thành hàng đầu của V-league hiện nay, khi thủ môn có giá chuyển nhượng đắt giá nhất Việt Nam liên tiếp cứu thua cho Đồng Tháp. Tuyển thủ ĐTQG đã có ít nhất 4 pha phản xạ, ra vào hợp lý để cứu thua cho Đồng Tháp. Ngay cả khi anh đã "đầu hàng" ở pha bóng giữa hiệp một, để bóng đi thẳng tới tầm bật cao đánh đầu của cầu thủ đội chủ nhà, thì may mắn vẫn mỉm cười với đội khách nhờ pha lăn xả phá bóng trước vạch vôi cầu môn.

Vicem Hải Phòng để 'vàng rơi' ngay tại Lạch Tray
Đồng Tháp may mắn không để thua ở tình huống Tần Trường rời khung gỗ

Chứng kiến các học trò chơi có phần thiếu sức sống và bế tắc trong hiệp một, nên HLV Vương Tiến Dũng đã có những sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai. Đức Dương và Đặng Văn Robert được ông đưa vào sân, tăng cường sức tấn công bằng cả sức mạnh của cầu thủ gốc Nam Định lẫn sự mềm mại của Robert.

Sự thay đổi của "tướng" Dũng sớm phát huy tác dụng khi Hải Phòng tạo được một số cơ hội ngon ăn. Đến phút 70, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng từ tình huống khá bất ngờ. Có bóng từ phần sân nhà, Đức Thắng táo bạo đột phá thẳng vào trung lộ, làm ngỡ ngàng hàng thủ Đồng Tháp. Mặc dù bị trung vệ đội khách xoạc bóng quyết liệt để cản phá, song Đức Thắng vẫn tỉnh táo làm chủ tình huống, đối mặt với Tấn Trường và tạo cơ hội dễ dàng cho Thiago mở tỷ số.

Vicem Hải Phòng để 'vàng rơi' ngay tại Lạch Tray
Thiago suýt nữa đã trở thành người hùng của Hải Phòng

Sau bàn mở tỷ số, lối đá của đội chủ nhà trở nên nguy hiểm và đầy hưng phấn, song họ lại bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt vì sự vô duyên của hàng công. Sau pha đệm bóng cận thành hỏng ăn đáng tiếc của Idehen, Hải Phòng ngay lập tức nhận trái đắng vì lỗi hàng thủ. Bật Hiếu và Xuân Việt đã phối hợp "lạc nhịp", mở toang cầu môn cho Công Thuận san bằng tỷ số ở phút 83, mang về 1 điểm cho Đồng Tháp.

Đội hình ra sân:

Vicem Hải Phòng: Xuân Việt, Trọng Nghĩa, Hữu Phước, Bật Hiếu, Văn Đông, Minh Châu, Đức Thắng, Thiago Santos, Văn Nam, Idehe, Aniekan.

TĐCS. ĐT: Tấn Trường, Hoàng Hà, Văn Ngân, Công Thuận, Adesope, Văn Hậu, Minh Hưng, Hải Dương, Ajala, Phước Thạnh, Kayode.

Ngô Thắng

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm