Vẹt tìm được nhà nhờ... thuộc `bài`
(Zing) – Khi Yosuke bay ra khỏi lồng và quên mất đường về, chú vẹt này biết rõ phải làm những gì để được giúp đỡ, đó là cung cấp tên và địa chỉ của mình.
![]() |
|
(Ảnh minh họa: Daily Mail) |
Cảnh sát cứu chú vẹt màu xám giống châu Phi nói trên cách đây hai tuần từ một mái nhà ở thành phố Nagareyama gần Tokyo (Nhật Bản). Sau một đêm “ngủ nhờ” ở đồn, Yosuke được đưa đến bệnh viện thú y gần đó trong lúc cảnh sát tìm kiếm các manh mối, viên cảnh sát địa phương Shinjiro Uemura kể lại.
Theo lời Uemura, chú chim “khai” với bác sĩ thú ý rằng: “Tôi là Yosuke Nakamura” và cung cấp cả địa chỉ nhà cũng như tên đường; thậm chí Yosuke còn “giúp vui” cho nhân viên bệnh viện bằng cách hát vài bài.
“Chúng tôi kiểm tra địa chỉ rồi và quả thật có một gia đình Nakamura sống ở đó. Vậy là chúng tôi báo cho họ biết cảnh sát đã tìm thấy Yosuke”, Uemura nói.
Nhà Nakamura cho biết, họ mất khoảng hai năm để dạy chú vẹt của mình học thuộc tên và địa chỉ nhà.
Có vẻ như Yosuke không mặn mà lắm với việc “khai báo” trước các cảnh sát, bởi như Uemura than thở thì: “Tôi cố làm quen và trò chuyện cùng Yosuke nhưng anh chàng hoàn toàn phớt lờ!"
T.T
Theo Xinhua
