Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vẻ đẹp huyền ảo của các thành phố trong đêm

Nhiếp ảnh gia người Đức Jakob Wagner chu du khắp thế giới và chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp của các thành phố về đêm.

Vẻ đẹp huyền ảo của các thành phố trong đêm

Nhiếp ảnh gia người Đức Jakob Wagner chu du khắp thế giới và chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp của các thành phố về đêm.

 
Anh đã khảo sát và lựa chọn nhiều địa điểm chụp đẹp nhất trước khi quyết định đặt máy và chụp phơi sáng dài. Ảnh trên: Thượng Hải, Trung Quốc năm 2011.
 
"Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Trong quá trình dài học tập kinh nghiệm, tôi nhận thấy rằng với kiểu chụp phơi sáng dài về đêm, mọi thứ không thể nhìn bằng mắt thường, mà bạn phải mường tượng. Điều đó cuốn hút tôi và tôi bắt đầu thực hiện loạt ảnh phong cảnh về đêm". Ảnh trên: Thành phố Cape Town, Nam Phi năm 2010.
 
"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất để chụp ảnh đêm đẹp là lựa chọn vị trí thích hợp và chụp đúng thời điểm. Tôi may mắn vì từng làm trợ lý cho một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng khi họ đi chụp ảnh khắp thế giới". Ảnh trên: Tháp Tự do ở New York năm 2012.
 
Wagner đang có kế hoạch chụp loạt ảnh từ khinh khí cầu: "Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho những loạt ảnh chụp từ không trung. Đó sẽ là bộ ảnh mới lạ được chụp từ khắp nơi trên thế giới". Ảnh trên: New York, Mỹ.
 
 Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất năm 2011.
 
 Thành phố Duesseldorf, Đức, 2012.
 
Thượng Hải, Trung Quốc, 2011.
 
 
 Cape Town, Nam Phi, 2010.
 
 
 New York, Mỹ, 2012.
Nhiếp ảnh gia Jakob Wagner.

Bình An

Theo Infonet

Bình An

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm