Khi ở độ tuổi trăng rằm, các người đẹp của làng giải trí Hoa ngữ đã có tố chất của một ngôi sao trong tương lai.
Hình ảnh trẻ trung của Châu Tấn năm 16 tuổi. Khi đó, cô chưa đóng phim nhưng là gương mặt quen thuộc của các tạp chí ảnh. Đôi mắt to tròn và khuôn miệng nhỏ xinh của Châu Tấn luôn hút hồn người đối diện.
Thời 17 tuổi, Lâm Tâm Như được nhiều tạp chí mời làm mẫu. Cô có vẻ đẹp cá tính và má lúm đồng tiền rất duyên. Giai đoạn này, Lâm Tâm Như không dám theo đuổi nghiệp showbiz vì gia đình phản đối.
Từ Nhược Tuyên sớm đã là người đẹp gợi cảm từ năm 16,17 tuổi.
Khi mới gia nhập làng giải trí, với sống mũi cao, khuôn miệng gợi cảm và đôi mắt thông minh, Trương Bá Chi sớm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn tên tuổi.
Triệu Nhã Chi được coi là biểu tượng sắc đẹp trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Hình ảnh thời 17 tuổi của cô khi đó khiến nhiều chàng trai phải đổ gục.
Luận về sắc đẹp của showbiz Hoa ngữ, khó có thể bỏ qua cái tên Lâm Thanh Hà. Người đẹp họ Lâm từ thời thiếu nữ đã có đôi mắt như hồ thu, khuôn miệng gợi cảm.
Trần Hồng không chỉ được biết đến với tư cách vợ đạo diễn tài danh Trần Khải Ca mà còn là "quốc sắc thiên hương" của làng giải trí. 17 tuổi, Trần Hồng đẹp chẳng kém bất kỳ minh tinh nào thời bấy giờ.
"Bạch Xà" Vương Tổ Hiền đẹp như ngọc nữ ở tuổi 17.
Thời 17 tuổi, Triệu Vy với đôi mắt thông minh, nụ cười rạng rỡ đã là Hoa khôi của Vu Hồ.
Phạm Băng Băng là một trong những đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Hoàn châu cách cách, Mộc Quế Anh, Phong thần bảng, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,... Năm 2017, Phạm Băng Băng được tạp chí Time bầu chọn Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Cô còn là thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70.
Ngày sinh: 16/9/1981
Quê quán: Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc
Phim tham gia: Hoàn châu cách cách, Đạt ma sư tổ, Tần thuỷ hoàng, Bạch phát ma nữ, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,...
Thành Long, Châu Tinh Trì, Lưu Gia Linh, Trương Bá Chi, Lam Khiết Anh… đã khốn đốn khi dám đắc tội với những nhân vật có thế lực trong giới nghệ thuật.
Mang tiếng là hồ ly tinh, là kẻ thứ 3 nhưng cuối cùng, Quan Chi Lâm, Châu Tấn, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền và Lương Vịnh Kỳ cũng đành ngậm ngùi với “nửa hồn thương đau”.