Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?
Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ để trốn chạy áp lực, nợ nần và những bế tắc không lối thoát.
6 kết quả phù hợp
Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ để trốn chạy áp lực, nợ nần và những bế tắc không lối thoát.
Lê Chí Hùng vay nợ ngân hàng nhưng không trả đúng hạn, anh ta còn làm giả giấy đăng ký ôtô để cầm cố, lấy 300 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Nghệ sĩ hài Tấn Beo, Duy Phương hay Phú Quý đều tiếc nuối khi Hồng Tơ vướng vào bài bạc, đỏ đen. Họ mong sau khi điều tra, anh sớm được khoan hồng.
Trước khi bị công an bắt để điều tra tội đánh bạc, Hồng Tơ kể anh từng lao vào đỏ đen đến mức phá sản, nợ nần.
"Người đàn ông rút súng khiến tôi choáng váng. Tôi tưởng đó là diễn kịch nhưng không phải. Ít phút sau, đại sứ Nga nằm sõng soài trên sàn", phóng viên Burhan Ozbilici kể.
Trưa 2/12, hàng nghìn người ở khắp các làng chài Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) gác mọi công việc để đưa tiễn ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa về nơi yên nghỉ.