Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vật lộn với mưa gió đẩy xe cho người đi đường

Nhóm nữ SV và nhiều người dân vật lộn với mưa gió tơi bời chiều 14/9 để giúp hàng ngàn người đi đường đẩy xe giữa cảnh đường tắc nước ngập tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Khoảng 15h ngày 14/9, trời đổ mưa lớn nhấn chìm trục đường chính Lê Duẩn của TP.Buôn Ma Thuột, đoạn qua cầu Ea Tam, P.Ea Tam. Do đường dốc, hệ thống thoát nước không hoạt động nên dốc cầu Ea Tam cuồn cuộn nước, khiến hàng trăm người đi đường bị té, nhiều xe bị cuốn trôi. Giao thông khu vực này hỗn loạn, kẹt xe một đoạn khoảng 4 km.

Thấy tình hình cấp bách, một nhóm gần 10 nữ sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên và vài người dân đã đứng ra tổ chức đưa những chiếc xe bị nước cuốn trôi vào lề đường, đồng thời giúp đẩy hàng ngàn lượt xe qua những khu vực nước chảy mạnh.

Nguyễn Lê Mỹ Huyền - sinh viên năm thứ 3 Khoa Kinh tế, Trường ĐH Tây Nguyên - kể: “Cả nhóm đi qua đoạn này thì nước đổ về rất lớn, nhiều người đi xe máy bị té ngã, nước cuốn trôi. Một bạn nói phải ở lại giúp người đi đường, thế là bọn em đồng tình”. 

Nhiều người dân ra sức cùng phụ các cô gái đẩy xe.

Chị Nguyễn Thị Tình, một người đi đường, nói trong nước mắt: “Tôi bị nước cuốn đổ cả người lẫn xe ra đường, còn bị kéo đi một đoạn. Rất may có 4 cô gái từ lề đường lao ra đỡ tôi, rồi đưa xe vào lề đường. Bàn chân tôi bị đá cào rách cũng được các em cầm máu. Tôi cảm phục các em quá”. 

Các cô gái trẻ đổ máu vì đi chân trần dẫm phải ổ gà đầy đá nhọn.
Đến khoảng 17h30, nước vẫn đổ về mạnh, giao thông vẫn tắc nghẽn. Nhiều nữ sinh vừa lạnh vừa đói nhưng vẫn cố gắng đẩy những chiếc xe ngược dòng. Một số nữ sinh do đi dép, dẫm phải ổ gà, hố sâu, đá nhọn làm những bàn chân rớm máu. Nhiều cặp sách, điện thoại của các bạn bị ướt sũng.

Theo NLĐ

Bạn có thể quan tâm