Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vạ vật chờ tàu xe vào Nam

Tại tại ga Quảng Ngãi, dù đã là trưa mùng 9 âm lịch, nhưng lượng người chờ vào TP HCM sau những ngày nghỉ Tết vẫn rất đông đúc.

Người đi tàu tận dụng mọi khoảng trống từ hành lang, trước sân... nhà ga Quảng Ngãi để làm chỗ ngồi đợi. Các cháu nhỏ cũng phải cùng người thân vạ vật khắp nơi để chờ lên tàu.

Đội nắng đợi tàu.
Đội nắng đợi tàu.

Anh Võ Văn Thông (39 tuổi, quê xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) cho biết đến 15h tàu mới tới. Nhưng vì nhà ở cách ga hơn 70 km nên anh đã cùng vợ và 2 con đón xe ra đây từ sáng sớm.

Không riêng gì vợ chồng anh Thông, cũng vì sợ trễ nên hàng trăm hành khách ở các huyện lân cận trong tỉnh cũng phải ra trước 5 - 7 giờ để chờ lên tàu.

Tương tự, tại bến xe Trung tâm Quảng Ngãi, vào thời điểm cùng ngày, lượng khách đến và người thân đưa tiễn cũng cả ngàn người.

Trẻ em cũng phải chịu cảnh vất vả đợi tàu, xe tại bến cùng với cha mẹ.
Trẻ em cũng vất vả đợi tàu, xe tại bến cùng với cha mẹ.

Người đi khổ đã đành, lực lượng chức năng cũng vất vả không kém. Ông Huỳnh Ngà, Chánh thanh tra Sở Gia thông - Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ sau Tết, lực lượng thanh tra luôn có mặt tại bến để phối hợp cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các qui định pháp luật về an toàn đối với các phương tiện vận tải khách đang hoạt động tại đây.

Ngất xỉu, chờ đợi 12 tiếng để mua vé xe Phương Trang

Chờ đợi từ 21h đêm 31/1 đến sáng 1/2, có hành khách ngất xỉu vì đám đông xô đẩy khi chờ mua vé xe tết của hãng xe Phương Trang.

http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/va-vat-cho-tau-xe-vao-nam/a138390.html

Theo Minh Phú/Phụ Nữ TP HCM

Bạn có thể quan tâm