Đi tìm nguyên nhân những vụ thảm án
Các vụ thảm án xảy ra gần đây đều có điểm chung là hung thủ ra tay tàn độc. Nguyên nhân gây án bắt đầu từ những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
223 kết quả phù hợp
Các vụ thảm án xảy ra gần đây đều có điểm chung là hung thủ ra tay tàn độc. Nguyên nhân gây án bắt đầu từ những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Bố mẹ nạn nhân thuộc diện nghèo trong xã, chỗ ở chưa “kín trên bền dưới”. Ngoài giúp tiền, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ vật nuôi để họ sớm ổn định sản xuất.
Sau đêm đi cùng Dương lên Bình Phước với để cướp tài sản nhà ông Mỹ, nhưng biết ý định giết người của thanh niên này, Thoại không tham gia nữa và không trình báo công an.
Người sĩ quan này đã truy bắt được hơn 200 kẻ phạm tội có lệnh truy nã, trong đó có nhiều tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.
Nguyễn Thị Hán không tham gia vào quá trình thực hiện hành vi giết người của Đặng Văn Hùng, không biết về sự việc cho đến khi được thông báo và bị ép chạy trốn cùng anh ta.
Tại cơ quan công an, nghi phạm Hùng điềm tĩnh kể lại việc cãi nhau đến chuyện đánh, đá vào đầu anh Long rồi dùng dao đuổi theo chém chết nạn nhân.
Hành trang mỗi cảnh sát mang theo khi băng rừng, vượt suối vây bắt kẻ gây thảm sát ngoài súng, áo giáp là lượng lương khô, nước uống đủ để “nằm vùng” trong một tuần.
Chia sẻ với Zing.vn sau khi bắt được nghi can gây ra vụ thảm án, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - GIám đốc Công an tỉnh Yên Bái thẳng thắn cho biết, trước đó ông gặp áp lực rất lớn.
Khi hỏi Hùng lý do vì sao sát hại cháu bé 2 tuổi thì cậu ta nói: “Giết để sau này không bị trả thù” - Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động (Công an tỉnh Yên Bái) kể.
Kể với phóng viên sau mấy ngày bỏ trốn, người tình của nghi can vụ thảm sát nói: "Chẳng có gì ăn, đói thì ăn cây chuối rừng, khát nước thì uống nước suối, ngủ vạ vật ở khe núi...".
Sau hơn 60h lẩn trốn, nghi phạm vụ trọng án giết 4 người ở Yên Bái đã bị bắt vào sáng sớm cùng ngày tại khu rừng núi xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên.
Hình ảnh hai nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán (tức Hương) đã được thông báo rộng rãi đến công an các địa phương, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và nhân dân.
Khác với tính cách mọi người trong gia đình, từ trẻ Hán đã tỏ ra bướng bỉnh, chơi bời lêu lổng. Cô được cho quan hệ phóng túng với nhiều người đàn ông và từng có thai ngoài ý muốn.
Một năm trước, bé Tuyên được bố mẹ đưa đi trị bệnh tim bẩm sinh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu bé phải tạm dừng việc điều trị lâu nay.
Cảnh sát tiếp tục siết chặt vòng vây quanh các cánh rừng già để truy tìm nghi can giết người. Nhiều mũi trinh sát được tung đi Lào Cai, phòng hắn bỏ trốn sang Trung Quốc.
Trước khi sống cùng người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi, nghi can giết 4 người ở Yên Bái trải qua 2 đời vợ. Thời gian ở cùng, Hùng từng đe dọa 2 cô này khiến họ bỏ đi.
"Bằng mọi giá, công an tỉnh sẽ tập trung điều tra, làm rõ và bắt giữ được hung thủ gây vụ thảm án 4 người", đại tá Phạm Ngọc Thắng- Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nói.
Gần 24 giờ sau khi xảy ra thảm án làm 4 người chết, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã tới Yên Bái chỉ đạo điều tra vụ việc.
Tại buổi họp báo chiều 13/8, cảnh sát nhận định nghi can giết 4 người trong cùng một gia đình ở Yên Bái đang bỏ trốn có mang theo súng. Cùng đi với anh ta có một phụ nữ tên Hán.
Sau khi sát hại 4 người cùng một gia đình (có cháu bé 2 tuổi), nghi phạm 26 tuổi bỏ trốn với một cô gái vào rừng. Hàng trăm cảnh sát đang vào cuộc truy tìm họ.