Dạy học trên… giường bệnh
Ròng rã gần 20 năm nay, căn nhà nhỏ của cô Trần Thị Hoa ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành mái trường miễn phí của những học trò nghèo khó, khiếm khuyết, thiểu năng.
247 kết quả phù hợp
Ròng rã gần 20 năm nay, căn nhà nhỏ của cô Trần Thị Hoa ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành mái trường miễn phí của những học trò nghèo khó, khiếm khuyết, thiểu năng.
Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu phố 2, phường 3, quận 5 (TP HCM) tự tay dọn rác, vận động trồng cây xanh, giúp người tàn tật có điều kiện chữa bệnh. Bà đã được Thành phố tuyên dương.
Người phụ nữ bán vé số dáng vẻ nhỏ nhắn khi vừa bị giật chiếc giỏ xách đã nhanh chóng xử trí khiến cả ba tên cướp giật té nhào.
Không bán hết 30 tờ vé số còn lại, bé Ngọc bị mẹ đổ xăng lên người rồi phóng hỏa. Hai mẹ con họ đã phải nhập viện cấp cứu.
Các thứ 2, 4, 6 hàng tuần, chủ quán ở Đà Nẵng nấu hàng trăm suất cơm phục vụ người nghèo, lượm ve chai, bán vé số. Mỗi phần cơm có giá 2.000 đồng với đầy đủ món thịt, cá và canh.
Theo mẹ rời vùng quê Nam Định đi tha hương, không đất, không nhà, Chinh cũng lao vào làm thuê cuốc mướn, làm lụng để mưu sinh.
Theo Sở GTVT TP HCM, năm 2014, qua kiểm tra sức khỏe lái xe của 600 doanh nghiệp vận tải, phát hiện 300 người không đủ sức khỏe, trong đó trên 100 người dương tính với ma túy.
Ngày 30/5, Công an huyện An Phú (An Giang) đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Bùi Văn Sơn (48 tuổi) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.
Những lúc bán vé số ế, người đàn ông 40 tuổi ở miền Tây mua cả sấp đôla giả, mệnh giá 100 USD để đốt xả xui.
Dưới cái nắng như đổ lửa, người người đi tìm nơi tránh nóng thì trên hè phố, người đàn bà khắc khổ cùng với cháu bé không tay vẫn miệt mài len lỏi quán cà phê, nhà hàng mời vé số.
Trước khi cất đồ vào cốp hoặc lấy ra thì phải nhìn xung quanh, vì bọn cướp giật thường chọn thời điểm để gây án. Nếu túi to, cốp nhỏ thì tốt nhất là đeo cặp trước bụng...
Họ là “gia đình” bán vé số dạo có cùng quê hương Phú Yên được anh Ngô Văn Tiến (quê ở An Hải, Tuy An, Phú Yên) cưu mang từ nhiều năm nay.
Bị truy nã, Thà trốn khỏi địa phương vào Bình Dương rồi vờ làm người bán vé số để thăm người quen thì bị công an bắt.
Sau khi có được giấy bút, Võ Hoàng Mai bắt đầu khai ra một vụ giết người với tình tiết đến kinh hoàng…
Giữa lùm tre ở cánh đồng cách thành phố chỉ 3 km, vợ chồng ông Đức chung sống hàng chục năm nay. Cuộc sống của họ không điện, nước, không giao lưu với bên ngoài.
Thanh niên mua 10 tờ vé số rồi rồ ga bỏ chạy. Nhiều ngày sau, chị Trinh thấy tên này ngoài đường nên chạy lại đòi tiền thì bị Hùng đánh đập.
Các cô gái tình nguyện ngỏ lời yêu ông Thành chứ người được ông chủ động tán tỉnh rất ít. Gia đình can ngăn nên trong số “hàng tá” mối tình đẹp, ông chỉ chọn... 7 cô gái làm vợ.
Mua một tờ xổ số trúng giải 1,5 tỷ đồng, gia đình Tuấn đổi đời. Sau đó, nam thanh niên này còn may mắn cưới được cô vợ xinh đẹp được nhiều trai làng theo đuổi.
Nhờ sự khác biệt trên người với bộ quần áo dị lạ nên ông Châu Thơ Phương bán vé số khá đắt hàng. Mỗi ngày ông lại mặc một loại trang phục phóng xe máy khắp Sài Gòn mưu sinh.
Cả trăm món đồ dùng dạy học được tạo ra từ bàn tay của thầy Nguyễn Hoàng Long (Bến Tre) đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều giáo viên dạy hình học không gian.