US Open: Jankovic thắng trong lo âu
Dù thắng nhưng dấu hiệu tái phát chấn thương đang là mối lo ngại hàng đầu của hạt giống số 2 người Serbia.
Tại giải nam, hạt giống số 3 người Serbia Novak Djokovic, bỏ qua những nghi ngại của người hâm mộ về chấn thương, đã có chiến thắng không mấy khó khăn trước tay vợt Pháp Arnaud Clement 6-3, 6-3, 6-4. Đương kim á quân US Open cũng khẳng định thêm rằng mình không gặp vấn đề lớn nào về thể lực và sẵn sàng cho cuộc đua đến ngôi vị cao nhất.
![]() |
“Tôi cảm thấy khá ổn”, Djokovic nói về vết đau ở mắt cá chân gặp phải trong trận đấu với Clement: “Trong khoảng 2 ngày nữa là sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tôi không nghĩ nhiều về vết đau, cho nên nó cũng không phải điều gì đáng lo ngại. Lúc đó tôi khá đau và đã phải băng mắt cá, nhưng mọi chuyện sẽ sớm ổn định thôi”.
Djokovic là một trong những tay vợt mà giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng sẽ chấm dứt sự thống trị của Federer tại US Open trong suốt 5 năm qua, và chấm dứt chuỗi thành tích ấn tượng của ông vua sân đất nện Rafael Nadal.
Tay vợt Serbia đã tỏ ra rất cứng cỏi và tự tin khi nói về khả năng tái lập trận chung kết Wimbledon giữa Nadal và Federer tại US Open lần này. “Tôi chắc rằng họ sẽ không làm được điều đó đâu”.
Cũng có chiến thắng nhẹ nhàng như Djokovic là hạt giống số 5 Nikolay Davydenko và hạt giống số 8 Andy Roddick. Cả 2 tay vợt này đều đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng chiến thắng không mấy khó khăn trước Dudi Sela và Fabrice Santoro.
![]() |
Người Mỹ dành cho Andy Roddick suất đấu cuối cùng trong ngày tại SVĐ trung tâm Arthur Ashe. Và tay vợt số 1 nước Mỹ đã không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ chủ nhà bằng thắng lợi nhẹ nhàng trước ông già gân Fabrice Santoro 6-2, 6-2, 6-2.
Đối thủ của Roddick tại vòng 2 sẽ là tay vợt trẻ có những cú giao bóng uy lực Ernests Gulbis, người từng lọt vào tứ kết Roland Garros hồi đầu tháng 6 năm nay.
Một số tay vợt cũng có chiến thắng trong ngày thi đấu thứ 3 này bao gồm Nicolas Almagro, Jo-Wilfried Tsonga, Dmitry Tursunov, Carlos Moya và Robby Ginepri.
Trong khi đó tại nội dung đơn nữ, ngày thi đấu thứ 3 tiếp tục chứng kiến thắng lợi chật vật của một tay vợt Serbia khác, hạt giống số 2 Jelena Jankovic trước tay vợt Thuỵ Điển Sofia Arvidsson sau trận đấu kéo dài 164 phút với 3 set đấu.
![]() |
Điều đáng nói trong trận đấu này là vẻ mệt mỏi của tay vợt Serbia khi trận đấu đi về những game đấu cuối. Cô tỏ ra thiếu chủ động trước Arvidsson và nhiều lúc đã để cho tay vợt Thuỵ Điển dồn ép liên tục về 2 phía góc sân ngay cả trong những game Jankovic cầm giao bóng.
Với nền tảng thể lực sung mãn, Arvidsson không ngần ngại thi đấu quyết liệt với Jankovic ngay từ những đường bóng đầu tiên. Còn Jankovic đã có những lúc chùng xuống và cực kỳ thiếu sắc sảo trong các pha dứt điểm.
Và nếu như Arvidsson không mắc quá nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng thì có lẽ tay vợt Serbia đã không thể thở phào nhẹ nhõm sau set thứ 3.
Sofia Arvidsson gây ấn tượng trong trận đấu này với những quả bạt thuận tay chuẩn xác, biến hoá và có uy lực khiến cho hạt giống số 3 phải hoạt động hết công suất. Đã có không ít lần Jelena Jankovic phải đứng tựa vào vợt để nghỉ sau khi bị đối thủ đẩy liên tiếp về 2 phía góc sân. Rõ ràng thể lực đang là vấn đề đáng lo ngại nhất của tay vợt Serbia vào thời điểm này.
“Tôi thật sự mệt mỏi và không thể đứng dậy được”, Jankovic thừa nhận: “Tôi chỉ đang cố gắng tìm lại vị trí của mình trên sân, vào tư thế và chuẩn bị cho điểm số tiếp theo. Trận đấu này thực sự rất khó khăn. Bạn thấy đấy, tôi gần như không có cả thời gian để thở, cô ấy đã khiến tôi phải mất hết sức lực”.
Không chỉ có vậy, sau khi trận đấu kết thúc, vết đau ở đầu gối trái của Jankovic có dấu hiệu tái phát trước khi buổi họp báo bắt đầu. “Tôi không thể đi được nữa. Chân tôi cứ thẳng tưng mà không thể nào co duỗi được. Cơ chân xơ cứng lại khiến tôi rất đau”.
Không may mắn thoát hiểm được như Jankovic, hạt giống số 8 người Nga Vera Zvonareva đã phải nói lời chia tay New York sau thất bại trong 2 set trước Tatiana Perebiynis. Trong khi đó, tay vợt Anh Anne Keothavong tiếp tục nối dài kỷ lục của mình bằng việc lọt vào vòng 3 sau chiến thắng trước hạt giống số 25 Francesca Schiavone.
Ngoại trừ thất bại đó, những cái tên đáng chú ý khác đều đón nhận tin vui chiến thắng, có thể kể tới như Svetlana Kuznetsova, Linday Davenport, Elena Dementieva, Patty Schnyder, Victoria Azarenka và Marion Bartoli.
Sau đây là kết quả một số trận đấu diễn ra trong ngày thi đấu thứ 3 US Open 2008:
Nội dung đơn nam:
Novak Djokovic (3) thắng Arnaud Clement 6-3, 6-3, 6-4
Andy Roddick (8) thắng Fabrice Santoro 6-2, 6-2, 6-2
Ernests Gulbis thắng Thomas Johansson 7-5, 6-1, 7-6 (7-3)
Nikolay Davydenko (5) thắng Dudi Sela 6-3, 6-3, 6-3
Jo-Wilfried Tsonga (19) thắng Santiago Ventura 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, 6-2
Marin Cilic (30) thắng Julien Benneteau 4-6, 7-5, 6-3, 6-7 (7-9), 5-2
Nicolas Almagro (18) thắng Frank Dancevic 6-3, 6-4, 7-5
Carlos Moya thắng Asiam Ul Haq Qureshi 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2(, 6-2
Radek Stepanek (28) thắng Potito Starace 7-5, 6-3,6-1
Dmitry Tursunov (26) thắng Eduardo Schwank 7-5, 4-6, 7-5, 7-6 (7-5)
Nội dung đơn nữ:
Svetlana Kuznetsova (3) thắng Sorana Cirstea 7-5 (7-3), 6-1
Lindsay Davenport (23) thắng Alisa Kleybanova 7-5, 6-3
Jelena Jankovic (2) thắng Sofia Arvidsson 6-2, 6-7 (5-7), 7-5
Elena Dementieva (5) thắng Pauline Parmentier 6-2, 6-1
Patty Schnyder (15) thắng Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-3
Caroline Wozniacki (21) thắng Maria Elena Camerin 6-1, 6-2
Katarina Srebotnik (28) thắng Yvonne Meusburger 6-1, 6-3
Victoria Azarenka (14) thắng Iveta Benesova 6-2, 6-3
Anne Keothavong thắng Francesca Schiavone (25) 6-2, 3-6, 6-4
Tatiana Perebiynis thắng Vera Zvonareva 6-3, 6-3
Jie Zheng thắng Anabel Medina Garrigues (26) 6-1, 6-4
Sybille Bammer thắng Aravane Rezai 6-1, 7-5
Marion Bartoli (12) thắng Virginia Ruano Pascual 6-4, 6-2
Xem US Open Live tại đây:
Theo Vietnamnet


