Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ướp đá cánh tay bị đứt lìa rồi mang đến bệnh viện

Đang trên đường về nhà, Sơn bị người lạ mặt áp sát, chém lìa cánh tay. Người thân nhặt phần thân thể này ướp đá, rồi mang đến bệnh viện nối lại cho nạn nhân.

Ngày 10/3, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đã phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn, 25 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Nguyễn Thái Sơn đang được chăm sóc tại bệnh viện Thống Nhất.

Trước đó, vào 23h ngày 7/3, sau khi đi chơi về, Sơn gần tới nhà thì bị người lạ mặt áp sát, cầm dao chém rời cánh tay trái. 

Người nhà của nạn nhân cùng một số hàng xóm phát hiện vụ việc, chạy đến tiến hành cầm máu. Đồng thời, mọi người ướp cánh tay bị đứt lìa vào thùng đá rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Vũ Xuân Hoàng Trí, Khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng sốc do mất máu. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối xương, mạch máu, cơ gân và dây thần kinh trong vòng 8 giờ.

Mẹ Sơn cho biết, anh là sinh viên một trường đại học tại TP HCM, hiền lành và không có hiềm khích với ai. Hiện cánh tay của bệnh nhân đã hồi phục, mạch máu lưu thông tốt.

Ngọc An

Bạn có thể quan tâm