Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Uống thêm nước cho đỡ nghẹn em ạ

Một buổi trưa, cô nàng Mộng Mơ nhai bánh mỳ ở công ty vì hết tiền. Nàng đang vận công lực để nhai nốt nửa cái bánh còn lại thì một chàng đồng nghiệp đi qua.

Thấy cảnh tượng ấy, anh chàng tỏ ra thương xót: "Sao em lại nhai bánh mỳ như thế này, khổ thân".

Mộng Mơ mừng húm vì rất có thể anh chàng sẽ mời cô đi dùng bữa trưa. Vì thế cô chờ câu nói tiếp theo của chàng.

"Ăn bánh mỳ như thế là phản khoa học. Uống thêm nước cho đỡ nghẹn em ạ", chàng nói.

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm