Nữ diễn viên tự sát sau khi mắc ung thư giai đoạn cuối
Dahlia Sky qua đời ở tuổi 31. Cảnh sát nhận định cô dùng súng để tự kết liễu cuộc đời.
72 kết quả phù hợp
Dahlia Sky qua đời ở tuổi 31. Cảnh sát nhận định cô dùng súng để tự kết liễu cuộc đời.
Dù ngày càng gia tăng về số lượng, những người trẻ mang nhiều dòng máu ở xứ kim chi thường bị kỳ thị, bắt nạt ở môi trường học đường.
Áp lực về tài chính và gia đình khiến tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc tăng chóng mặt. Nhu cầu về dịch vụ tư vấn hôn nhân cũng bùng nổ.
Ngày nhận tờ kết quả X-quang, Kim Johnson từng nghĩ đó là thời điểm hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng bà không biết rằng đây mới là lúc bi kịch bắt đầu.
Cậu bé cầu xin mẹ có thể vượt qua cơn bạo bệnh và hứa sau này sẽ chăm chỉ học tập để báo đáp công ơn sinh thành. Nhưng cuối cùng, người mẹ đã không qua khỏi.
Trong chương trình SiriusXM, Chadwick Boseman bật khóc khi chưa thể thực hiện lời hứa với hai bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối.
Cách kể chuyện của “Tenet” dễ khiến tác phẩm trở nên khó hiểu. Đây thực tế là bộ phim xoay quanh những vòng lặp thời gian với thuyết tiền định.
Đắp lá thuốc nam 6 tháng, u vú của bệnh nhân không nhỏ đi mà ngày càng to, kèm theo da vỡ loét, chảy dịch máu, cánh tay phải cùng bên bị phù, tím tái.
Chỉ sau 6 ngày, gia đình Liu đã nhận được hơn 370.000 USD, vừa đủ trả viện phí và thuê trực thăng cấp cứu đưa con gái từ Mỹ về Singapore.
Đặng Trần Thủy Tiên, nữ sinh ĐH Ngoại Thương (Hà Nội) mắc ung thư vú, được tài trợ thuốc điều trị ung thư với chi phí dự kiến hơn 615 triệu đồng.
Bé Bình An, con trai của chị Liên, sản phụ bị ung thư vú giai đoạn cuối sau khi được xuất viện về nhà, tăng cân đều đặn, sức khỏe ổn định.
Hồ Thị Thủy - nữ sinh từng ý định bỏ đại học vì không đủ tiền - đã hoàn tất thủ tục nhập học trong sáng 27/8. Em đăng ký ở ký túc xá.
Gần nửa năm xa nhà, đây là lần đầu tiên chị Liên được trở về ăn bữa cơm đoàn viên cùng với bé Bình An.
Thực phẩm chức năng của công ty Navita được đưa ra thị trường với lời quảng cáo chứa các hợp chất flavonoid, sử dụng trong điều trị ung thư.
Gần 3 tuần sau mổ ngồi bắt con, mẹ bé Bình An bắt đầu phác đồ điều trị mới với nhiều hy vọng, sức khỏe đã có tiến triển rõ rệt.
Bé Đỗ Bình An và chị Nguyễn Thị Liên, sản phụ ung thư giai đoạn cuối, vẫn chưa thể gặp nhau như dự kiến ban đầu.
Sau ca mổ bắt con, Nguyễn Thị Liên, người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, rơi vào tình trạng mê man. Chị vẫn chưa một lần được nhìn thấy bé Đỗ Bình An.
Gắng chút sức lực yếu ớt sau ca mổ, người mẹ mắc ung thư vú vẫn không quên hỏi bác sĩ về cân nặng của đứa con sinh non.
Phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú khi đang mang thai, sản phụ Nguyễn Thị Liên phải ngồi suốt hai tháng trước khi sinh vì đau đớn.
Bé Gấu, con trai Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (Công an tỉnh Hà Tĩnh), người từ chối điều trị ung thư để sinh con nay đã gần 3 tuổi. Bố của bé đã rất xúc động nhớ về 3 năm trước.