Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ùn tắc cửa ngõ Sài Gòn, trẻ em ôm gấu bông ngủ gục trong đêm

Nhiều em nhỏ đi cùng người lớn trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ lễ dài ngày không tránh khỏi mệt mỏi khi phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ để lên phà Cát Lái, chiều tối 1/5.

Người dân nói gì khi bị kẹt xe gần 5 giờ ở phà Cát Lái? Nhiều người với đồ đạc lỉnh kỉnh quay lại Sài Gòn nhưng bị kẹt tại phà Cát Lái hàng km. Kẹt xe diễn ra từ 15h nhưng đến gần 20h mới thuyên giảm.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 1
Anh Nguyễn Trọng Tường (Đồng Nai) cho biết: “Ngày lễ tắc đường nhưng bà muốn cháu ở lại chơi lâu lâu nên 18h tôi mới đưa con (bé Nguyễn Trọng Anh Tuấn) đi Sài Gòn. Bình thường tôi chỉ đi mất 1 tiếng, hôm nay là 1 tiếng rưỡi rồi”.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 2
"Sang năm chắc tôi rút kinh nghiệm đi từ sáng sớm hoặc lên trước một ngày cho mấy đứa nhỏ đỡ cực. Đi như thế này người lớn còn cảm thấy mệt mỏi nữa là tụi nhỏ", anh Hoàng Thái chia sẻ.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 3
Anh Nguyễn Minh Tuấn đưa con là Nguyễn Hoàng Minh Phát đi từ Nhơn Trạch đến phà Cát Lái hôm nay mất nửa tiếng nhưng vẫn chưa thoát khỏi ùn tắc, ngày thường anh chỉ đi hết 7 phút cho quãng đường 5 km này. Trong khi đó, Phát lựa đầu trên xe, lim dim ngủ.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 4
Đến khoảng 20h, dòng xe được lưu thông trở lại.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 5
Trước đó, cả trăm nghìn người lưu thông qua bến phà Cát Lái ở chiều về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến giao thông khu vực này ùn tắc từ 15h chiều 1/5.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 6
Trong số này có nhiều người từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. Các gia đình có con nhỏ tội nghiệp nhất. Họ phải chôn chân hàng tiếng đồng hồ ở khu vực bến phà Cát Lái.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 7
Phương tiện chủ yếu là xe máy, chở 3 - 4 vượt quá số người quy định, nhiều em nhỏ mệt mỏi sau quãng đường dài lại còn phải chịu cảnh khói bụi, ùn ứ.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 8
Nhiều xe máy phải nhích từng chút một, khói bụi, tiếng còi xe ầm ĩ khiến nhiều người tỏ ra quá mệt và sốt ruột.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 9
Thời tiết TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai khoảng 35 độ C vào chiều ngày 1/5. "Trời nắng nên vợ chồng tôi dù biết sẽ gặp cảnh tắc đường nhưng không thể đi sớm hơn để đảm bảo sức khỏe cho con", chị Đỗ Thị Vân (Vũng Tàu) chia sẻ.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 10
Đoạn tắc đường kéo dài 1 - 2 km, mất từ 30 phút đến 1 tiếng để di chuyển, nhiều em bé ngủ gục ngay trên xe máy.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 11
Nhiều em nhỏ được cha mẹ mua cho những chai nước lạnh trong lúc chờ đợi.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 12
Và được bịt kín để tránh khói bụi.
Trẻ em ngủ gục bên xe máy trên đường về Sài Gòn sau dịp nghỉ lễ ảnh 13
Tình trạng ùn tắc kéo dài, dòng người nối đuôi nhau mỗi lúc một đông. Trời tối, cả nhà vẫn chôn chân tại đây.
Cảnh tắc nghẽn, chen chúc diễn ra khắp nơi trong 5 ngày nghỉ lễ Nhiều điểm du lịch trên cả nước luôn trong tình trạng quá tải. Các tuyến đường dẫn về Hà Nội, TP.HCM tắc nghẽn kéo dài trước và sau kỳ nghỉ lễ.

Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm