U19 Việt Nam 'sướng như vua' trên đất UAE
Tại giải U19 châu Á tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (United Arab Emirates - UAE), thầy trò HLV Mai Đức Chung chẳng khác gì những ông hoàng xứ Ả-Rập khi lưu trú trong khách sạn Mangrove đẹp đẽ, sang trọng nhất tại thành phố ven biển Ras Al Khaimah.
Kết thúc 1 tuần tập huấn tại học viện bóng đá Aspire, Qatar, đội tuyển U19 Việt Nam đã di chuyển sang UAE vào ngày 1/11 để chuẩn bị cho vòng bảng giải U19 châu Á 2012. Đến ngày 4/11 vừa qua, các cầu thủ áo đỏ đã có trận đấu đầu tiên tại bảng C khi để thua Uzbekistan. U19 VN sẽ còn 2 trận gặp đội đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên và Jordan.
![]() |
|
Không đặt nặng vấn đề thành tích nên các cầu thủ U19 rất thoải mái với chuyên đi sang Qatar và UAE |
Trước khi sang Tây Á thi đấu, tuyển Việt Nam đã có hai đợt tập trung ngắn tại Malaysia và Qatar. Trước các đối thủ mạnh, tuyển U19 Việt Nam đã chơi chưa thực sự ấn tượng như mong đợi: thua 3 trận giao hữu với U19 UAE (1-3), U19 Qatar (1-2), CLB Al Amdad - Qatar (0-2) và thảm bại trước Uzbekistan (0-4).
Xác định mục tiêu cọ xát là chính, thầy trò ông Chung ''xe ca'' tỏ ra thoải mái sau khi có mặt tại thành phố Ras Al Khaimah. Tiền vệ triển vọng Nguyễn Thái Sung, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Aspire, cho biết: ''Năm nay, các đối thủ giải U19 châu Á rất mạnh, nên toàn đội sang UAE với tinh thần học hỏi là chính. Dù có gặp đối thủ khó chơi cỡ nào, U19 Việt Nam cũng cố gắng có được lối chơi, kết quả tốt nhất. Thực tế tôi từng cùng đá ở học viện Aspire nên không lạ gì hai đối thủ như U19 Uzbekistan, U19 Jordan, vốn là khách quen ở học viện Aspire. Riêng U19 CHDCND Triều Tiên thực sự là ''ẩn số'' của giải khi có quá ít thông tin về đội đương kim vô địch này.''
Tại UAE, đội bóng áo đỏ có những buổi tập thú vị tại Emirates Club. Theo đánh giá của ban huấn luyện và các tuyển thủ, mặt sân và khí hậu vào buổi đêm dễ chịu, không ảnh hưởng nhiều khả năng làm quen của U19 Việt Nam.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Phòng ăn sang trọng và có view rất đẹp |
''Toàn đội được bố trí ở khách sạn 5 ''sao'' Mangrove nằm hướng ra mặt biển với khung cảnh rất đẹp. Giao thông đi lại cũng thuận lợi, dễ dàng. Từ khách sạn đến trung tâm thành phố Ras Al Khaimah tầm 1km, còn đến sân thi đấu Emirates Club tầm 7,5km", Thái Sung cho biết thêm.
"Nhiều người cứ lo sang Tây Á thời điểm này sẽ nắng nóng, nhưng thực tế ở UAE lúc này đã qua mùa hè, khí hậu thoáng mát và trong lành hơn. Đồ ăn ở khách sạn Mangrove rất đa dạng, bổ dưỡng và dễ ăn, chứ không chỉ có mỗi thức ăn đạo Hồi, nên các cầu thủ không lo đói bụng. Phòng ăn khách sạn có hướng nhìn ra đường Al Khor, rồi phía trước là mặt biển, khiến chúng tôi như trải nghiệm cảm giác ông hoàng ở xứ Ả-Rập trong truyện ''Nghìn lẻ một đêm'' vậy'', Thái Sung hài hước nói.
![]() |
|
Phòng ngủ với nội thất bài trí hài hòa |
Dù khen nức nở khách sạn Mangrove, một tuyển thủ khác lại khá thất vọng với việc khách sạn tính giá sử dụng wifi quá cao: ''Khách sạn này cái gì cũng tuyệt, chỉ có điều wifi lại tính phí rất đắt đỏ, nên chẳng anh em nào dám sử dụng mạng để đọc báo, trao đổi, chat với người thân cả. Khi nào cần quá mới chạy xuống phòng lễ tân, mượn ké máy tính của họ để lên mạng. Nếu không vì chuyện nhỏ nhặt này, có lẽ mọi thứ ở đây sẽ hoàn hảo hơn.''
Một số hình ảnh trước đó của toàn đội tại Aspire, Qatar
![]() |
![]() |
|
Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại... |
![]() |
![]() |
|
... và cơ hội được gặp, học tập các siêu sao là những gì các cầu thủ VN "ghen tỵ" nhất với bạn bè tại Aspire |
![]() |
|
Thời tiết ban đêm rất lý tưởng cho các cầu thủ ra sân tập luyện |
QUỲNH CHI
Theo Infonet









