Ông Dương Tự Trọng đọc sách thiền trong trại tạm giam
Dương Tự Trọng - cựu phó giám đốc công an Hải Phòng tỏ ra thoải mái trước phiên xử phúc thẩm sắp tới.
82 kết quả phù hợp
Dương Tự Trọng - cựu phó giám đốc công an Hải Phòng tỏ ra thoải mái trước phiên xử phúc thẩm sắp tới.
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của xã hội, bởi đối tượng mà các bị cáo tổ chức bỏ trốn ra nước ngoài là Dương Chí Dũng, bị can chính trong vụ "đại án" tham nhũng tại Vinalines.
Tháng 1/2014, Ban Nội chính đã báo cáo và được Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng đồng ý đề xuất bổ sung 4 vụ án, 4 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng lớn.
Khi phải ra trước vành móng ngựa để nghe tòa án phán xử, dường như ai cũng sợ sệt, lo lắng, khép nép, nhưng không ít trường hợp bị cáo lại có những pha ứng xử vô cùng hài hước.
Ngày 30/1, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo công bố việc giải cứu thành công bốn cháu nhỏ bị đưa ra nước ngoài phục vụ cho ý đồ xấu.
Nói về lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa, trung tướng Hoàng Kông Tư cho biết, ông này đã nhiều lần thay đổi lời khai trước cơ quan An ninh điều tra, nên chưa đủ căn cứ kết luận.
Chiều 8/1, cựu phó giám đốc công an Hải Phòng bị tuyên mức án 18 năm tù - cao nhất trong 7 bị cáo. HĐXX cũng quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước.
Ngoài Dương Tự Trọng còn có 6 bị cáo khác lần lượt được xét hỏi trong phiên tòa sáng nay (7/1) về hành trình giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Trong phiên tòa sáng nay, ông Dương Chí Dũng khai, đã được một cán bộ Bộ Công an mật báo tin bị khởi tố và gợi ý "chú tạm lánh đi một thời gian".
Sau khi đã huy động các mối quan hệ có thể để đưa anh trai bỏ trốn ra nước ngoài, cựu Phó giám đốc Công an Hải Phòng đã phải “đốt” số tiền lớn để tổ chức cuộc đào tẩu.
Chưa tiết lộ ai là người báo tin để Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng đại diện Bộ công an nói sẽ xử lý nghiêm, không có chuyện bỏ lọt tội phạm.
Đó là ông Dương Tự Trọng (nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an), người chủ mưu tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.
Để đưa anh trai bỏ trốn ra nước ngoài, ông Dương Tự Trọng đã vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể, từ việc lợi dụng sự nể nang của cấp dưới đến “huy động” cả quan hệ với “xã hội đen”.
Xuất thân danh giá, đường quan lộ lên như diều gặp gió, nhưng sức mạnh của đồng tiền đã khiến Dương Chí Dũng liên tiếp mắc sai lầm, kéo theo cả anh em ruột vào đường tù tội.
Ngày 12/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ đại án về tham nhũng xảy ra tại Vinalines ra xét xử. Nhân vật chính của vụ án không ai khác ngoài vị cựu Cục trưởng Cục Hàng hải, cựu Chủ tịch HĐTV...
Được người anh trai hỗ trợ, Dương Chí Dũng đã di chuyển từ Hà Nội ra Quảng Ninh, vào TP.HCM và sang Campuchia với mục đích trốn đi Mỹ.
Viện KSND Tối cao đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ lời khai của bị can Dương Chí Dũng về việc biết trước sẽ bị bắt để bỏ trốn. Em trai ông Dũng là cựu đại tá Dương Tự Trọng bị truy tố.
Ngày 7/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Dương Tự Trọng về tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Để có tiền cho anh trai chi tiêu trong thời gian lẩn trốn ở Campuchia, Dương Tự Trọng thông qua thân tín của mình để chuyển 24.000USD.
Cùng ngày cơ quan điều tra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Dương Tự Trọng đã chỉ đạo một số người lên Hà Nội đón anh trai mình bỏ trốn.