Người phụ nữ tạt xăng, đốt 'chồng hờ' ở Sài Gòn
Ghen tuông, người phụ nữ tạt xăng lên người “chồng hờ” rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
132 kết quả phù hợp
Ghen tuông, người phụ nữ tạt xăng lên người “chồng hờ” rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
Đột nhập vào nhà nhân tình, Hoàng tạt xăng phóng hỏa mẹ con chị Tuyết rồi tự thiêu.
Nghi ngờ vợ ngoại tình và đòi ly hôn là có sự sắp đặt của mẹ vợ, người đàn ông 40 tuổi ngụ Đồng Tháp đã tạt xăng, phóng hỏa khiến hai nạn nhân bị bỏng.
Mâu thuẫn về việc thanh toán công trình, một giám đốc công ty tư nhân ở Hà Nội bị thanh niên 9X tạt xăng phóng hỏa tại nhà riêng gây bỏng 44% diện tích cơ thể.
Nằm ngủ cùng bạn trong phòng, Hiền bị một người xông vào tạt xăng rồi châm lửa đốt. Nạn nhân bị bỏng 92% cơ thể.
Khi đi gây án, Linh mặc áo khoác, đeo khẩu trang, mang găng tay, ba lô, đội mũ bảo hiểm chạy xe máy một mình đến phòng giao dịch ngân hàng.
Sau khi vụ việc xảy ra, người vợ nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, không thể cứu chữa.
Tìm con trai ông Tiết để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm được, Tú đã đổ xăng thiêu ông này.
Ông Lâm kể hơn một tháng nay có khoảng 10 tên liên tục đến khách sạn của ông quậy phá. Băng côn đồ này còn dọa giết các thành viên trong gia đình khiến ông hoảng sợ.
Nghe tin chị Tuyết chuẩn bị lấy chồng, Tấn ghen tuông và nảy sinh ý định trả thù tình bằng cách tạt xăng đốt cả 2 mẹ con "người trong mộng".
Kẻ tạt xăng thiêu sống người tình đã đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tức giận vì bị chị Tuyết đòi chia tay, Tấn đã đến nhà tạt xăng thiêu sống hai mẹ con người tình.
Cơ quan điều tra vừa tạm giam Nguyễn Văn Thành để điều tra hành vi tạt xăng đốt vợ hôm mùng 2 Tết.
Nghi vợ ngoại tình, sau khi cãi vã, ông Lãm (Quảng Ngãi) lấy xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt.
Đang dùng ma túy trong phòng, bộ đôi bị bắt quả tang. Để thoát thân, hai kẻ nghiện ma túy ở Hà Nội tạt xăng, châm lửa đốt công an.
Bực tức vì bị vợ cằn nhằn chuyện uống rượu, anh Việt (Hà Tĩnh) đã tạt xăng rồi bật lửa thiêu sống vợ lúc rạng sáng.
Do những mâu thuẫn trong cuộc sống không thể giải quyết, người chồng đã tạt dầu rồi bật lửa thiêu sống vợ lúc rạng sáng khiến bạn nhân bị bỏng nguy kịch tính mạng.
Cho rằng bà Nho có ý định tranh giành đất và tiền cấp dưỡng thân nhân liệt sĩ với gia đình mình, Soi đã tạt xăng thiêu sống nạn nhân.
Cho rằng cha mẹ vợ nói ra nói vào làm vợ chồng cãi nhau, gã con rể mất nhân tính mua xăng chạy qua nhà tạt lên người rồi châm lửa đốt khiến 2 ông bà bị bỏng nặng.
Người thân cho biết, sự ra đi đột ngột của Đỗ Thị Phụng khiến gia đình, bạn bè không khỏi xót xa. Bởi trước đó, cô đã có thể ăn cháo, cử động và nói chuyện bình thường.