Vợ tưới xăng đốt chết chồng lúc rạng sáng
Sau khi nhậu say và cãi nhau với vợ, ông Quẹo bị bà Nương sát hại bằng cách tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt.
86 kết quả phù hợp
Sau khi nhậu say và cãi nhau với vợ, ông Quẹo bị bà Nương sát hại bằng cách tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt.
Không thấy vợ nấu cơm hay hỏi han mình mà ngồi thêu tranh, Thuyên đè vợ xuống giường rồi đổ xăng lên người đốt lúc nửa đêm.
Nghi ngờ ông Châu có người phụ nữ khác, bà Dung lấy can xăng tạt lên người “chồng hờ” rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
Cường đến cửa hàng quần áo của vợ cũ ở trung tâm TP Hải Phòng rồi đổ xăng đốt. Công an nhận định Cường gây án do tranh chấp nuôi con.
Lực lượng chức năng huyện Kim Bảng, Hà Nam đã bắt được người phụ nữ tẩm xăng, đốt bố mẹ già giữa đêm.
Cho rằng chồng có bồ nhí, người vợ tưới xăng lên người mình và chồng rồi châm lửa đốt. Hai người bùng cháy và bị bỏng nặng.
Không đồng ý ly hôn, gã chồng 28 tuổi ở Thanh Hóa đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.
Sau nửa giờ cãi nhau với vợ, Nguyễn Văn Tài ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) tạt xăng vào người vợ 17 tuổi rồi phóng hỏa.
Sau chầu nhậu, Tiên bực tức vì bị vợ nhắc nhở, nên lấy xăng tưới lên người chị Huyền rồi châm lửa đốt. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù.
Sau chầu nhậu, bực tức vì lời nói, Tiên lấy xăng tưới lên người của vợ và châm lửa đốt.
Nghi ngờ vợ không chung thủy, Út mua chai xăng mang về phòng trọ rồi tưới lên người chị Tuyền và châm lửa đốt.
Cho rằng vợ dùng điện thoại nhắn tin với nhân tình, Út nổi cơn ghen nên tưới xăng lên người chị Trúc rồi châm lửa đốt.
Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Thùy Dung, cô gái bị chồng tưới xăng đốt, nay đã lạc quan hơn. Tuy nhiên, mọi việc trong nhà, kể cả nuôi con, chị đều phải phụ thuộc vào mẹ mình.
Chồng chết, nhà cháy, gương mặt biến dạng, ám ảnh khi bị tưới xăng đốt, chị Trang sống trong đau đớn trong 4 tháng qua. Người mẹ trẻ không dám gặp con vì lo chúng hoảng sợ.
Hoàng Thị Trang (26 tuổi, Yên Bái) chia sẻ về những khó khăn, ám ảnh của mình trong thời gian chữa trị ở bệnh viện.
Dân mạng hiện không khỏi xót xa khi biết tin chị Hoàng Thị Trang (26 tuổi) bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng do bị chồng tẩm xăng thiêu sống.
Bị vợ ghen tuông dùng dây xích trói chân, tưới xăng đốt giữa đêm khuya, ông Trai bị bỏng nặng nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng sau một tuần thì tử vong.
San trận cãi vã, bà Thanh đợi chồng ngủ say rồi dùng dây xích trói ông vào cửa sổ, tưới xăng đốt. Bị con riêng của chồng phát hiện đánh, bà này nhảy xuống kênh thủy lợi tự tử.
Ghen tuông vô cớ, Thành tưới xăng đốt vợ đúng mùng 2 Tết. Ra tòa, anh ta tiếp tục giũ bỏ trách nhiệm, vô cảm trước nỗi đau tột cùng của người từng đầu ấp má kề với mình.
Thấy Thành giũ bỏ trách nhiệm với người vợ mang gương mặt biến dạng, nữ chủ tọa phiên tòa nói: "Bị cáo là đàn ông mà không có tí trách nhiệm nào. Chồng như thế thì đáng bỏ lắm".