‘Mắt biếc’ bị loại khỏi đường đua Oscar 2021
Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar năm nay mới được Viện hàn lâm công bố với 15 tác phẩm. Có ba đại diện châu Á là Hong Kong, Đài Loan và Iran.
466 kết quả phù hợp
‘Mắt biếc’ bị loại khỏi đường đua Oscar 2021
Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar năm nay mới được Viện hàn lâm công bố với 15 tác phẩm. Có ba đại diện châu Á là Hong Kong, Đài Loan và Iran.
Châu Đăng Khoa: 'Tôi làm nhạc, ai trả giá thì một đồng cũng không bớt'
Nam nhạc sĩ cho biết anh từng rơi nước mắt khi chuyển sang viết nhạc thị trường và bất ngờ khi được khán giả đón nhận.
Cuộc sống ở Mỹ của nghệ sĩ Hồng Nga, Khánh Hiền sau một năm dịch bệnh
Thời gian qua, vì dịch bệnh, cuộc sống của nhiều nghệ sĩ Việt tại Mỹ thay đổi. Hồng Nga, Thúy Nga vẫn chưa thể về Việt Nam để biểu diễn phục vụ khán giả.
‘Mắt biếc’ đại diện Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93
Bộ phim chuyển thể từ nguyên tác văn học của Nguyễn Nhật Ánh do đạo diễn Victor Vũ thực hiện sẽ đại diện điện ảnh nước nhà dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2021.
Lâm Thanh Mỹ: 'Ở tuổi 15, tôi khó khăn khi đóng cảnh nắm tay bạn nam'
Diễn viên của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cho biết cô nhận lời đóng phim nhưng vẫn đảm bảo việc học đầy đủ.
Cầu gỗ nổi tiếng ở Phú Yên bị bão đánh sập
Cầu gỗ Ông Cọp, một điểm check-in nổi tiếng ở Phú Yên, đã chịu hư hại nặng nề do ảnh hưởng của bão.
Mắt cá ngừ đại dương là đặc sản ở đâu?
Mảnh đất thuộc miền Trung không chỉ có biển xanh, cát trắng mà còn níu chân du khách bởi những món ăn đặc sản hấp dẫn, nổi tiếng bậc nhất phải kể đến mắt cá ngừ đại dương.
Ngày khai giảng của Phương Mỹ Chi, Lâm Thanh Mỹ
Sáng 5/9, Phương Mỹ Chi, Lâm Thanh Mỹ... có mặt tại trường để dự lễ khai giảng. Các sao nhí diện áo dài trắng, mang theo nhiều cảm xúc trong ngày đặc biệt.
Nữ sinh TP.HCM trong tà áo trắng ngày khai trường
Các trường ở TP.HCM tổ chức lễ khai giảng nhanh gọn, hạn chế số học sinh tham dự để phòng dịch Covid-19.
Lâm Thanh Mỹ mặc áo dài dự khai giảng
Bé Mận trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" để mặt mộc, mặc áo dài dự khai giảng sáng 5/9. Lâm Thanh Mỹ hiện là học sinh lớp 10.6 trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11, TP.HCM).
'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' xuất bản tại Nhật
Mới đây, hai tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" và "Đi qua hoa cúc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được xuất bản tại xứ sở hoa anh đào.
Lâm Thanh Mỹ: 'Tuổi 15, tôi thích đơn phương một bạn trai'
"Tôi thích đơn phương một bạn nam. Tuy nhiên, bản tính nhút nhát nên tôi không dám bày tỏ" - nữ diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thổ lộ.
Diễn viên Khánh Hiền hội ngộ Kim Hiền tại Mỹ
Diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" vừa gặp gỡ Kim Hiền tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên cả hai có dịp làm việc chung.
Ảnh đời thường của Lâm Thanh Mỹ ở tuổi 15
Ở tuổi 15, Lâm Thanh Mỹ ra dáng thiếu nữ. Bên cạnh việc học, cô còn tham gia nhiều phim điện ảnh, quay quảng cáo.
Khi sáng tác của nữ nhà văn được đưa lên màn ảnh
Văn chương và điện ảnh là hai bộ môn nghệ thuật song hành cùng nhau. Những trang viết lắng đọng, đầy tình cảm của các nữ nhà văn trở thành đề tài hấp dẫn của màn ảnh.
Những khách sạn, resort cao cấp tại Phú Yên
Không chỉ có lợi thế về cảnh quan trời phú, Phú Yên cũng đang xuất hiện thêm nhiều khách sạn, resort cao cấp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.
5 năm đi khắp Việt Nam ghi lại cảnh đẹp 3 miền
Nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng đã đi dọc 3 miền Bắc - Trung - Nam và chia sẻ với Zing những khung hình cảm xúc của từng điểm đến trên dải đất chữ S với góc nhìn từ trên cao.
Bức tranh thiên nhiên thơ mộng ở xứ hoa vàng trên cỏ xanh
Sau bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", bãi Xép (Phú Yên) được người đam mê xê dịch biết đến nhiều hơn. Điểm đến là sự hòa quyện giữa bãi cát trắng và làn nước trong xanh.
Tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên
Phú Yên là mảnh đất hiếm hoi còn giữ được nét đẹp hoang sơ của miền Trung. Điều này không chỉ tạo nên sức hấp dẫn du khách, mà còn là lợi thế khai thác du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
‘Tôi là não cá vàng’ - thêm một thảm họa cẩu thả từ điện ảnh Việt
Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lê Hướng Nam khiến người xem ngao ngán không chỉ bởi phần nội dung đáng quên, mà còn do cả chất lượng kỹ thuật thuộc hàng yếu kém.