Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyển thủ 'đứt' nghiệp đỉnh cao vì cá độ bóng đá

Là một cầu thủ đầy triển vọng, từng khoác áo ĐTQG nhưng chỉ vì ham mê cá độ bóng đá mà tiền vệ Đắc Khánh đã phải bỏ bóng đá, chia tay vợ và trốn biệt tăm khỏi địa phương.

Tuyển thủ 'đứt' nghiệp đỉnh cao vì cá độ bóng đá

Là một cầu thủ đầy triển vọng, từng khoác áo ĐTQG nhưng chỉ vì ham mê cá độ bóng đá mà tiền vệ Đắc Khánh đã phải bỏ bóng đá, chia tay vợ và trốn biệt tăm khỏi địa phương.

>> Mỗi mùa bóng có cả triệu người Việt tham gia cá độ
>> HLV Hữu Thắng cấm học trò cá độ ăn tiền mùa EURO

Sinh nghề tử nghiệp

Sinh ra và lớn lên ở huyện miền biển Quỳnh Lưu, Nghệ An, 11 tuổi, Khánh “khỉ” (biệt danh của Đắc Khánh) đã tham gia vào đội trẻ SLNA. Là mẫu hậu vệ chịu càn quét và thi đấu lăn xả, Khánh “khỉ” nhanh chóng ghi điểm trong mắt các thầy. Cùng với những đồng đội như Ngọc Anh, Quang Tình, Đình Đồng ... Đắc Khánh đã thâu tóm hầu hết các chức vô địch ở giải trẻ cùng SLNA. 18 tuổi, Khánh “khỉ” được triệu tập vào đội 1 và chơi ổn định trong màu áo SLNA.

 Đắc Khánh (vàng) trong màu áo SLNA

Lên đội 1, cũng đồng nghĩa với việc lương, thưởng tăng gấp nhiều lần đội trẻ. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Khánh bắt đầu sa vào những thú vui như rượu chè, cờ bạc và cá độ bóng đá, đỉnh điểm là World Cup 2010. Trước đó, Khánh đã nợ một khoản kha khá và dự định dịp World Cup sẽ trả cả gốc lẫn lãi nhưng không những không gỡ được mà nợ nần thêm chồng chất. Khánh bắt đầu trượt dài trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Rồi cơ hội làm lại cuộc đời đã đến với Khánh ở giữa giai đoạn lượt đi V-League 2011, Khánh được CLB SLNA “bật đèn xanh” sang đầu quân cho Ninh Bình. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, theo đó hai bên đã ký nháy vào một bản hợp đồng có giá trị 7 tỷ/ 5 năm và đồng thời Khánh “khỉ” sẽ bồi thường 2 tỷ phí đào tạo trẻ cho SLNA.

Tập được một tuần cùng Ninh Bình, gọi điện cho người viết, Khánh khoe: "Em tập được hơn một tuần ở Ninh Bình rồi, mọi chuyện ổn cả. Em và vợ mới đi coi căn nhà ở gần đội, bọn em xác định sẽ an cư ở đây lâu dài luôn. Ngoài phí bồi thường hợp đồng cho SLNA và mua nhà, số còn lại em dành trả hết nợ nần. Ngày trước một mình sống bất cần đời sao cũng được, giờ lên chức bố rồi, từ nay em sẽ làm lại cuộc đời không dính đến cá độ nữa”. Nhưng đáng buồn, chỉ ít ngày sau, Khánh nhận được hung tin SLNA không đồng ý cho Khánh đầu quân Ninh Bình. Không những vậy, anh còn nhận thêm một quyết định kỷ luật đưa xuống đội trẻ do vi phạm quy chế CLB.

Đắc Khánh mới 25 tuổi và vẫn còn cơ hội làm lại sự nghiệp (Ảnh: Gia Linh)

Không có phí lót tay để trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, đã nhiều lần HLV Hữu Thắng với mối quan hệ xã hội của mình phải đứng ra bảo lãnh cho Khánh. Thương Khánh, BHL SLNA đã động viên, an ủi cố đá cuối năm sẽ gia hạn hợp đồng và phí lót tay không dưới 1 tỷ /năm. Nhưng rồi, lo sợ giới anh chị xử theo “luật rừng” nên Khánh không thể tập trung vào chuyên môn và anh quyết định bỏ bóng đá, trốn nợ vào Sài Gòn.

Ở miền Nam, Khánh làm đủ thứ nghề để mưu sinh do người chị ruột giới thiệu. Được một thời gian, không chịu nổi "nhiệt", Khánh “khỉ” quyết định trở về quê nhà vay mượn tiền bạn bè, người thân trong gia đình trả bớt tiền thua độ và mở một tiệm nhôm kính ở Quỳnh Lưu để kiếm sống qua ngày.

Tan cửa nát nhà

Không sở hữu một khuôn mặt bảnh bao nhưng trời phú cho Khánh sự thông minh, hài hước và đặc biệt rất ga lăng, lịch thiệp với phụ nữ nên ngày còn khoác áo SLNA không ít đồng đội có tên tuổi trong giới “quần đùi áo số” vẫn ghen tị với Khánh về khoản đào hoa. Ngày đám cưới, Khánh “khỉ” đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng với đông đủ các đồng đội, BHL và người thân tham gia, đặc biệt anh dành hẳn một mâm để mời những cô bạn gái cũ ở Vinh, Hà Nội về chung vui.

 Đắc Khánh và vợ

Gần 1 năm sau, Khánh lên chức bố, đó là một bé gái rất xinh xắn, đáng yêu. Tiếc rằng, ngày cô công chúa nhỏ của Khánh ra đời cũng là giai đoạn khó khăn nhất với anh khi chủ nợ ráo riết thúc giục.

Chuyện Khánh nợ cá độ bóng đá tiền tỷ ở Nghệ An hầu như ai cũng biết và gia đình bên vợ cũng tỏ ra không hài lòng. Không muốn cô vợ trẻ của mình phải khổ và chịu liên lụy vì những sai lầm của mình, Khánh “khỉ” đã quyết định chia tay vợ và có một nguyện vọng duy nhất là được nuôi con. Hiện tại, cô công chúa nhỏ của Khánh đang sống cùng ba mẹ anh ở Quỳnh Lưu.

Người xứ Nghệ có câu “giận thì giận mà thương lại càng thương”, Khánh đã từng sai và trả cái giá quá đắt cho những lỗi lầm của mình. Vào lúc này, dù cầu thủ sinh năm 1987 đang cảm thấy rất bình yên bên cô công chúa nhỏ của mình song mặt khác anh đang khát khao được trở lại với trái bóng. Liệu Khánh "khỉ" sẽ có cơ hội làm lại từ đầu?

Thanh Tùng

Theo Infonet

Thanh Tùng

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm