Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyển Thái Lan tập làm quen tiết trời se lạnh ở Hà Nội

16h chiều 11/10, thầy trò HLV Kiatisak có buổi tập kéo dài 1,5 tiếng trên sân phụ Mỹ Đình. Các tuyển thủ Thái Lan khá thích thú với thời tiết mát mẻ tại Hà Nội.

Chiều 11/10, khoảng 30 phóng viên Thái Lan có mặt tại sân tập để đưa tin về đội bóng xứ chùa vàng trước cuộc so tài với Tuyển Việt Nam vào 13/10 tới. Thầy trò HLV Kiatisak thân thiện tiếp xúc với truyền thông nước nhà và coi đó "vũ khí" tinh thần khi phải thi đấu trên sân khách Mỹ Đình. 
Thời tiết tại Hà Nội những ngày gần đây xấp xỉ 25 độ C, chênh lệch khoảng 10 độ so với khí hậu tại Bangkok (Thái Lan). Chính vì vậy, HLV Kiatisak muốn các học trò tích cực tập luyện để làm quen với sự thay đổi nhiệt độ này.  
"Zico Thái" tham gia bài tập khởi động cùng các học trò. Ông cho rằng việc này giúp HLV và cầu thủ thân thiện với nhau hơn, bên cạnh đó là rèn luyện sức khỏe nhằm duy trì thể lực bền bỉ.  
HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cho biết, sau khoảng 7 năm, lần trở lại Hà Nội này cho ông rất nhiều cảm xúc. Ông Kiatisak khẳng định trên sân cỏ tuyển Việt Nam là đối thủ, nhưng sau trận đấu dải đất hình chữ S như là quê hương thứ 2 của mình. 
Ông Kiatisak không ngại ngần tham gia màn chơi bóng ma cùng các học trò. 
Sau đó, tuyển Thái Lan thể hiện kỹ thuật khéo léo và sự ăn ý trong màn đá đối kháng. 
HLV Kiatisak thân thiện giao lưu, trò chuyện bằng tiếng Việt với người hâm mộ Việt Nam trước khi cùng toàn đội lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi. 9h45 sáng mai (12/10), ông Kiatisak và ông Miura sẽ có buổi họp báo trước cuộc so tài diễn ra vào 19h ngày 13/10 tới. 

Anh Tuấn

Bạn có thể quan tâm