Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tục làm đám ma giả, chôn người sống

Chiếc máy kéo đi khắp qua đường phố mang theo người đàn ông trong một chiếc quan tài. Đằng sau nó, hàng chục người uống rượu, vỗ tay và nhảy theo nhạc.

Một người phụ nữ tóc trắng giả vờ là vợ góa tang kêu khóc thảm thiết vì sự ra đi của chồng.

Truyền thống này có từ ngày 5/2/1984, khi dân làng đã có ý tưởng đưa về việc chôn cất giả để đánh dấu sự kết thúc của mùa lễ hội địa phương. Nó lấy tên từ tiêu đề của một vở kịch đã được thể hiện trong nhà hát thành phố.

Davaldo Aguiar, người đóng vai Pachencho, được hạ xuống ngôi mộ khi ông nằm bên trong một chiếc quan tài giả tại một nghĩa trang ở Santiago De Las Vegas, Cuba.

"Pachencho" không phải là đại diện của bất kỳ người nào, sống hay đã chết. Theo lời giải thích của Alvaro Hernandez, một người dân ở làng, đây là tên của người đứng đầu một trung tâm học tập và giải trí mà ngày nay được đặt trong các rạp chiếu phim cũ.

Lễ kỷ niệm tại Santiago de las Vegas, khoảng 12 dặm về phía nam của thủ đô Cuba, đã được tổ chức vào ngày 5/2 hàng năng trong 30 năm qua và được gọi là lễ mai táng của Pachencho.

Một người dân ở đây cho biết: “Đây là một truyền thống của làng. Và chúng tôi không thể đánh mất truyền thống này”.

Carmen Zamora, người đóng vai góa phụ Pachencho đau buồn bên xác chồng.
Mang xác đi chôn tại một nghĩa trang ở Santiago De Las Vegas, Cuba.
Đưa tiễn người đi bằng cách chơi nhạc cụ và tung hoa trong đám tang.
Và thổi kèn.
Lễ kỷ niệm diễn ra hàng năm vào ngày 5/2 trong suốt 30 năm qua.
Đứa trẻ òa khóc trước cái chết của "Pachencho".
Cho người chết uống rượu.

http://ttvn.vn/doi-song/rung-ron-voi-phong-tuc-lam-dam-ma-gia-chon-nguoi-song-820141029333426.htm

Theo Trí thức trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm