Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tục hun người chết rồi treo lên vách núi

Hun tử thi và treo lên vách núi để thể hiện lòng thành kính với người đã khuất là phong tục của một bộ lạc ở Papua New Guinea.

Phong tục hun xác và treo xác lên vách núi đã tồn tại trong bộ lạc Anga trên cao nguyên Morobe, Papua New Guinea từ vài trăm năm qua. Sau khi hun khói, dân làng không chôn xác ướp trong các ngôi mộ mà đặt xác trên các vách đá dựng đứng để người đã khuất có thể "thấy" những ngôi làng ở phía dưới. Chắc chắn người ngoài sẽ kinh sợ khi thấy một loạt xác chết màu đỏ trên vách đá. Nhưng với những người Anga, đó là một hình thức cao nhất để thể hiện sự kính trọng với người đã khuất. Ảnh: cultofweird.com

Quá trình ướp xác do những người có thâm niên thực hiện, bao gồm một số công đoạn. Trước hết, người ta cắt phần đầu gối, khuỷu tay và bàn chân của xác để phần mỡ trong cơ thể thoát ra hoàn toàn. Sau đó, họ dùng các cọc tre để chọc xuyên qua thi thể người chết và dùng phần mỡ chảy ra xoa lên cơ thể những người thân còn sống. Ảnh: cultofweird.com

Người ta khâu phần mắt, miệng và hậu môn của xác chết để hạn chế không khí vào cơ thể và ngăn xác thịt mục nát. Đây là công đoạn quan trọng để đảm bảo xác ướp có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ. Sau đó họ cắt lòng bàn chân, lưỡi và lòng bàn tay rồi giao những bộ phận ấy cho vợ hoặc chồng đang còn sống. Ảnh: cultofweird.com

Sau khi hun khói, họ phủ lên xác ướp một lớp đất sét và đất màu đỏ, tạo thành một cái kén tự nhiên để động vật ăn xác thối không thể tiếp cận, đồng thời tránh hiện tượng mục ruỗng. Người Anga tin rằng treo xác ướp lên vách núi là cách để linh hồn người thân đã lìa đời vẫn còn sống mãi. Ảnh: cultofweird.com

http://www.cultofweird.com/death/mummified-papua-new-guinea/

Thanh Hương

Bạn có thể quan tâm