Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tứ kết China Open: Ivanovic tiếp chuỗi ngày buồn

Những tưởng chỉ phải gặp 1 đối thủ không được xếp hạng hạt giống như Jie Zheng ở tứ kết là một may mắn, nhưng Ivanovic đã tiếp tục thể hiện sự sa sút phong độ.

Tứ kết China Open: Ivanovic tiếp chuỗi ngày buồn

Những tưởng chỉ phải gặp 1 đối thủ không được xếp hạng hạt giống như Jie Zheng ở tứ kết là một may mắn, nhưng Ivanovic đã tiếp tục thể hiện sự sa sút phong độ.

Tứ kết China Open: Ivanovic tiếp chuỗi ngày buồn

Kể từ sau khi giành chức VĐ tại Roland Garros, tay vợt người Serbia – Anna Ivanovic đã liên tục bị loại ở những giải đấu tiếp theo, thậm chí là loại sớm. Còn ở Olympic Bắc Kinh, cô đã không thể tham dự vì chấn thương. Chính vì thế, China Open là một giải đấu được cựu số 1 thế giới đặt rất nhiều hi vọng để lấy lại được phần nào phong độ của mình, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một sự thất vọng.

Sau thắng lợi khá khó nhọc trước đối thủ dưới cơ Alize Cornet ở vòng đấu trước, Ivanovic đã tiếp tục thể hiện sự sa sút của mình trước một đối thủ cũng được đánh giá thấp hơn rất nhiều là tay vợt nước chủ nhà Jie Zheng ở tứ kết. Dù đã rất cố gắng thắng lại ở sec đấu thứ 2 với tỉ số 6-2 sau khi thất bại trong loạt tie – break ở sec đấu thứ nhất, Ivanovic đã không thể tiếp tục được phong độ đó và đánh chịu gác vợt ở sec đấu quyết định với tỉ số 4-6.

Trong khi Ivanovic gây thất vọng thì các tay vợt hạt giống đáng chú ý khác như Svetlana Kuznetsova (4) hay Vera Zvonareva (5) lại thi đấu rất tốt ở các trận tứ kết còn lại. Kznetsova đã dễ dàng đánh bại Dominika Cibulkova sau 2 sec với các tỉ số 6-2 và 6-4. Còn Zvonareva thậm chí còn xuất sắc hơn khi vượt qua Anabel Medina Garrigues với tỉ số cách biệt 6-0, 6-1.

Theo 24h

Theo 24h

Bạn có thể quan tâm