Tờ ETToday đưa tin Từ Hy Viên và DJ Koo Jun Yup đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Ngoài đồng ý phân chia tài sản trước khi kết hôn, Từ Hy Viên còn chuyển nhượng dinh thự trên khuôn viên bảo tàng nghệ thuật cho mẹ. Tuy nhiên, giới truyền thông đưa tin vì cả hai không công chứng thỏa thuận tại tòa án nên thỏa thuận trên có khả năng bị vô hiệu và DJ Koo Jun Yup vẫn có quyền thừa kế tài sản từ Từ Hy Viên.
![]() |
Từ Hy Viên và DJ Koo kết hôn được khoảng 3 năm. Ảnh: HK01. |
Trước đó, Koo Jun Yup tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế với số tài sản Từ Hy Viên để lại. Tuy nhiên, QQ trích lời luật sư Ngô cho biết DJ Koo và 2 con là người thừa kế hàng đầu sau khi Từ Hy Viên qua đời. Do đó, khi DJ Koo từ bỏ quyền thừa kế, số tài sản sẽ được chia đều cho 2 người con của Từ Hy Viên chứ không thể thuộc về mẹ của nữ diễn viên. DJ Koo có thể tặng lại số tài sản cho bà Hoàng Xuân Mai sau khi đã nhận quyền thừa kế. Nhưng nếu làm vậy, DJ Koo có thể phải nộp thuế, QQ cho biết.
Trong khi đó, Uông Tiểu Phi mới đây tuyên bố từ mặt mẹ là bà Trương Lan. Theo Uông Tiểu Phi, anh và mẹ có quan điểm khác nhau. Uông Tiểu Phi nói: "Bà ấy là mẹ tôi, nhưng ý kiến của tôi và bà ấy không phù hợp. Tôi là một người con bất hiếu và tôi có lỗi với mọi người. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với bà ấy. Số tiền bà ấy kiếm được đủ để bà ấy sống vài kiếp". Uông Tiểu Phi cũng chất vấn người điều hành Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) vì cấm vĩnh viễn tài khoản của anh. Uông Tiểu Phi cho biết anh chưa có bất cứ phát ngôn nào và hành động của bà Trương Lan không đại diện cho anh. Do đó, việc Douyin cấm tài khoản của anh là vô lý.
Khi bị hỏi về việc con trai từ mặt lúc đang phát trực tiếp, bà Trương Lan trả lời ngắn gọn: "Đừng tin vào tin đồn và đừng lan truyền chúng". Luật sư đang khuyên Uông Tiểu Phi bình tĩnh bởi hành động mất kiểm soát của anh ảnh hưởng tới việc giành quyền nuôi con.
Đây không phải lần đầu Uông Tiểu Phi và Trương Lan bất hòa. Doanh nhân này sinh ra trong gia đình đơn thân, được mẹ nuôi dưỡng. Do đó, hai người có mối quan hệ thân thiết. Ngoài ra, hai người còn bị doanh nghiệp cung cấp thực phẩm ràng buộc với nhau, nên mối quan hệ mẹ con khó có thể bị cắt đứt như tuyên bố của Uông Tiểu Phi, theo Next Apple.
Cuốn sách hay về sức khỏe con người
Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.
Mẹ Uông Tiểu Phi bức xúc vì bị cấm mạng xã hội
Tài khoản Douyin của Trương Lan và Uông Tiểu Phi bị cấm vĩnh viễn. Trong khi đó, Weibo cũng không cho phép mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên phát trực tiếp.
Dân mạng lan truyền hình ảnh chân thương tật của Đàm Vĩnh Hưng
Chiều 6/2, hình ảnh một bàn chân mất 4 ngón được cho là của Đàm Vĩnh Hưng đang lan truyền, gây bàn tán trên mạng xã hội. Nam ca sĩ chưa lên tiếng đính chính.
Đạo diễn Sủi Cảo bỏ túi bao nhiêu tiền từ 'Na Tra 2'?
Nếu phim đạt 10,8 tỷ NDT, đạo diễn Sủi Cảo sẽ trở thành một trong những đạo diễn hoạt hình kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc, thậm chí trên toàn thế giới.