Lĩnh 4 năm tù vì trộm ngoại tệ của người thân
Biết cô ruột có nhiều tiền khi vừa trở về từ Đức, Phong đột nhập phòng ngủ của bà Cẩn để trộm 1.100 USD và 8.500 euro.
148 kết quả phù hợp
Biết cô ruột có nhiều tiền khi vừa trở về từ Đức, Phong đột nhập phòng ngủ của bà Cẩn để trộm 1.100 USD và 8.500 euro.
Lợi dụng lúc cả nhà đang tổ chức đám giỗ, Tiến lẻn vào phòng bà nội lấy cắp tiền rồi mang đi trả nợ.
Nhi lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã phá khóa vào bên trong lấy trộm tiền, vàng và USD, trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng.
Kính đột nhập nhà một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM, lấy đi tài sản trị giá gần một tỷ đồng.
Từ đôi giày mới mua đến căn nhà mới tậu, nhiều người vô tư chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội mà không biết mình đang trong tầm ngắm của kẻ xấu.
Kẻ trộm cắt khóa cửa sau để đột nhập tiệm kim hoàn, trộm 22 lượng vàng các loại, sau đó nhanh chân tẩu thoát.
Tỷ lệ tội phạm là người cao tuổi đang tăng cao tại Nhật Bản. Theo nhiều chuyên gia, sự cô đơn, buồn chán hay tài chính khó khăn là nguyên nhân cho tình trạng này.
Kiên và Mạnh đăng bài tuyển nhân viên với mức lương cao, sau đó hẹn các nạn nhân đến gặp mặt rồi trộm cắp tài sản.
Lợi dụng sơ hở của du khách, 7 nghi phạm chen vào những nơi đông người và gây ra hàng loạt vụ móc túi, trộm cắp tài sản.
Hoàng Quý Bình - nhà sáng lập của thư viện D Free Book cho rằng việc mất trộm sách là rất đáng tiếc, nhưng cần nhìn mọi thứ bằng góc độ tình thương.
Sau khi một loạt các cổ vật bị mất cắp ở huyện Thanh Oai (Hà Nội), Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở Văn hóa Hà Nội khẩn trương truy tìm và tăng cường các phương án bảo vệ.
Phát hiện phòng trọ cô gái 16 tuổi mở hé, Mười lẻn vào trộm điện thoại nhưng bị phát hiện. Tên trộm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Kẻ trộm cắt khóa đột nhập vào bên trong, phá két sắt trộm tiền, vàng, USD và nữ trang trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Sau khi mở cốp xe để lấy đồ, bà Vân quên đóng. Tý phát hiện sự việc đã lấy cắp túi nylon chứa hơn 125 triệu đồng trong cốp.
Hai vườn hoa ly ở Nghệ An sắp đến ngày thu hoạch phục vụ thị trường hoa Tết bị kẻ gian nhổ trộm trong đêm.
Sáu được ông An Ung (quốc tịch Hàn Quốc) giao 1,3 tỷ đồng để gửi ngân hàng nhưng anh ta chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài và chuyển vào tài khoản của mình.
Đóng giả làm người đi thăm nuôi, người phụ nữ có 5 tiền án xoa bóp tay chân cho các bệnh nhân rồi trộm tài sản.
Sau khi trộm điện thoại, Phẩm bồng bé gái 9 tuổi đang nằm ngủ ra bãi đất trống và xâm hại nạn nhân. Nghi phạm bị bắt sau 1 ngày gây án.
Kẻ trộm đã lấy đồ trang sức và các kho báu khác trị giá tới 1 tỷ euro từ một bảo tàng ở miền Đông nước Đức vào sáng 25/11.
Ôtô đậu trước quán ăn ở Bình Dương bị đập kính. Chủ xe trình báo bị mất 1,5 tỷ đồng.