Ngày 30/4, nhiều hãng taxi 'cháy' xe
Ngày 30/4, hầu hết các hãng taxi đều cho xe chạy hết công suất, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.
142 kết quả phù hợp
Ngày 30/4, hầu hết các hãng taxi đều cho xe chạy hết công suất, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an Hà Nội mong những phạm nhân đang chấp hành án cải tạo tốt để được xem xét giảm án trong đợt tiếp theo.
HĐXX vừa nhận được một số tài liệu mới như bản ghi nhớ hợp đồng mua ụ nổi, bảng tính toán theo hợp đồng mua bán giữa AP và Nakhodka, biên bản kiểm tra chi tiết hàng hoá...
Bị cáo Trần Hải Sơn cho biết, sau khi có án sơ thẩm, ông Goh có bản tuyên thệ trước pháp luật, nhưng nội dung tuyên thệ của ông này là không đúng.
Nhiều luật sư tham gia bào chữa cho hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.
Gọi “hoa lạc giữa rừng gươm” vì Trần Thị Hải Uyên là cô gái duy nhất trong làng đang học ĐH, cũng là một trong số thành viên nữ hiếm hoi của khoa Điện điện tử (ĐH GTVT, Hà Nội)
Ông Trần Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Thanh Liễu là bố mẹ của chị Trần Thị Hải Yến vừa có đơn khiếu nại về các quyết định của Công an tỉnh Phú Yên liên quan đến cái chết của chị Yến.
Mùa đánh bắt cá bông lau trên sông Vàm Nao, sông Tiền, sông Hậu tuy mới khởi động, song ngư dân đã trúng đậm.
Công an kết luận cô gái dùng áo sơ mi trắng quấn lại thành sợi dây, buộc vào thành cửa sổ buồng giam treo cổ tự tử. Gia đình cô gái không tin, gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ.
Ngày 19/12, đại tá Nguyễn Nhất Tâm - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có kết luận chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ An Cư, Tuy An) chết do...
Nước ngọt, mì chính, bột canh hay giấy vệ sinh, thậm chí gạch xây dựng, quần đùi.. cũng được nhiều doanh nghiệp mang ra thưởng cho nhân viên.
Hàng vạn con ong bu kín người một thương binh để đốt. Nạn nhân phù nề khắp người và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tại tòa, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ bị cáo Dương Chí Dũng) xin tòa cho trình bày về khoản tiền thuộc cấp của chồng mang đến nhà riêng.
Ông Thái yêu cầu chị Loan đứng úp mặt vào tường, kéo áo lên để bà H. khám ngực trước mặt ông và nam công an ghi lời khai.
"Tôi nghĩ các đại biểu sẽ chất vấn vụ này vì đang quá “nóng” bởi vai trò của tòa án là rất quan trọng đối với các vụ án"
Sau khi ép uống say, Hải bị 6 gã trai làng rủ rê, bắt đưa vào nhà nghỉ hãm hiếp. Gần nửa năm sau, vụ việc mới được gia đình biết và tố cáo lên cơ quan chức năng.
10 tỷ tiền "lại quả" cho Dương Chí Dũng trong một phi vụ làm ăn, Sơn đưa làm 2 lần, tại khách sạn Victory, TP.HCM và nhà riêng.
"Chị tôi bị giam gần chín tháng trời, khi chết nhiều người thân còn chưa thấy mặt, vậy mà công an không cho gia đình tôi được chôn cất chị ở quê nhà mà lại chôn cất nơi xa lạ, người nhà nữ bị can...
Khi vụ án đang được điều tra lại, gia đình chị Yến nhận được tin con gái mình thắt cổ tự tử ở trại tạm giam.
Có một nghịch lý là học sinh lớp 11 và 12 không có tiết học đạo đức nào, trong khi chương trình giáo dục công dân chỉ có ở lớp 10 (29 tiết/năm) rất nặng nề.