Hai học sinh lớp 3 trả túi vàng cho người đánh rơi
Nhặt được túi vải chứa hơn 6 chỉ vàng 24K, hai học sinh lớp 3 ở huyện Tuy Phước (Bình Định) đã nộp lại cho nhà trường để tìm người đánh rơi.
37 kết quả phù hợp
Nhặt được túi vải chứa hơn 6 chỉ vàng 24K, hai học sinh lớp 3 ở huyện Tuy Phước (Bình Định) đã nộp lại cho nhà trường để tìm người đánh rơi.
Trong lúc nô đùa, hai học sinh trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp (tỉnh Bình Định) nhặt được túi vải màu đỏ. Khi mở ra xem, các em phát hiện có một số nhẫn kim loại màu vàng.
Học sinh đã nhanh chóng báo với gia đình, bàn giao cho nhà trường, chính quyền địa phương để tìm và trả số tài sản nhặt được cho chủ sở hữu.
Trong lúc chờ người thân đến đón về, hai học sinh tiểu học ở Tân Phước (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) nhặt được chiếc túi bên trong có số nữ trang hơn 4 lượng vàng.
Sau khi được chia sẻ trên mạng, câu chuyện về giáo viên Trần Quang Cường (THCS Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người còn nghi ngờ về vụ việc.
Sau khi nhặt được bông tai, dây chuyền và nhẫn bằng vàng, Thế Dũng cùng mẹ đã đến công an phường khai báo để tìm ra người đánh mất.
Người đàn ông 52 tuổi ở Đồng Tháp phát hiện chiếc ví bên trong có 2 lượng vàng tại nhà vệ sinh đã mang nộp cho cảnh sát, nhờ liên lạc trả lại cho khổ chủ.
Làm cỏ trước nhà, ông Lợi nhặt được chiếc ví chứa 5 chỉ vàng và nông dân này tìm người đánh rơi để trả lại.
Với chương trình mừng xuân do Oppo phối hợp cùng Thế Giới Di Động, khách hàng vừa được mua trả góp điện thoại lãi suất 0%, vừa có cơ hội trúng gà vàng 9999 cho cả năm may mắn.
Ngày 3/1, trường Tiểu học Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Sỹ Tiến Học - người nhặt được dây chuyền vàng và trả lại cho người đánh mất.
Một nông dân thuộc diện hộ nghèo ở Quảng Trị đến UBND xã bàn giao lại túi xách nhặt được cho người mất. Trong túi, có lắc và dây chuyền vàng.
Con trai nhặt được 4 chỉ vàng, người mẹ không trả lại vì cho rằng người mất có lời lẽ thiếu tế nhị nên đem bán, lấy tiền làm từ thiện.
Ngay sau ngày nhặt được và trả lại 100 triệu đồng cho người đánh rơi, anh Quảng bất ngờ được phát hiện nằm chết ven đường. Vụ việc khiến dư luận xôn xao.
Nghe tin chị Nguyễn Thị Thuật, người lâu nay vốn vật lộn với đống phế liệu để mưu sinh đem trả 10 cây (lượng) vàng trị giá hơn 400 triệu đồng cho người bị mất khiến cho nhiều người dân trong vùng...
Đó là hành động đẹp của 2 học sinh huyện Tuy Phước (Bình Định): Nguyễn Lê Khiêm (13 tuổi, lớp 8 trường THCS Phước Thắng) và Nguyễn Văn Khởi (8 tuổi, lớp 3 trường Tiểu học số 1 Phước Thắng).
Ngồi trên đống vàng mà thêm run, hai vợ chồng chụm lại bàn nhau cách đem trả. Giờ mà đánh tiếng dễ có cả chục người nổi máu tham mà nhận vơ, chẳng biết đâu mà lần.
Nhặt được ví tiền, trong đó có 8 chỉ vàng, 1 thẻ ATM cùng một số tiền mặt, bà Nguyễn Thị Soi ở thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tất tả đi tìm chủ nhân của nó để...