Tết ở TP.HCM trong mắt 2 cô gái Tây Ban Nha, Hàn Quốc
Sofia (21 tuổi, Tây Ban Nha) và Kim Si Yeun (Hàn Quốc) lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Cả hai có cơ hội mặc thử áo dài, đi chợ hoa và xin chữ tại phố ông đồ TP.HCM.
133 kết quả phù hợp
Tết ở TP.HCM trong mắt 2 cô gái Tây Ban Nha, Hàn Quốc
Sofia (21 tuổi, Tây Ban Nha) và Kim Si Yeun (Hàn Quốc) lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Cả hai có cơ hội mặc thử áo dài, đi chợ hoa và xin chữ tại phố ông đồ TP.HCM.
Công an mật phục bắt 2 tên trộm chó
Bình và Chu bị công an vây bắt khi dùng súng điện bắn mèo ở Long An.
Bé trai ở Bình Dương đã trải qua nhiều lần nguy kịch khi mắc phải căn bệnh mà bạch cầu trong cơ thể tự ăn tế bào máu của chính chủ.
Bệnh nhân 91 chỉ về nước khi đảm bảo an toàn
Theo thông tin từ cuộc hội chẩn quốc gia chiều 22/6, việc đưa nam phi công người Anh về nước chỉ được tiến hành khi đảm bảo các yêu cầu an toàn.
Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 3 người chết ở TP.HCM
Vụ cháy nhà trọ trên đường 21E (quận Bình Tân) khiến 3 người tử vong, các nhân chứng cho biết nguyên nhân có thể do mâu thuẫn dẫn đến phóng hỏa đốt nhà.
Quảng Ngãi có tân giám đốc công an
Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đại tá Phan Công Bình là Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định.
Công an nói gì vụ bé gái trong vụ án giao cấu bị chém?
Bé gái cùng mẹ đến công an trình báo về việc bị 2 người lạ mặt chém vào tay. Đến khi công an vào cuộc lấy lời khai, nạn nhân lại thừa nhận tự dùng vật nhọn gây thương tích.
Nguyên mẫu nhân vật Tám Bính trong 'Bỉ vỏ' là ai?
Nguyên Hồng cho biết nhà ông ở Nam Định trước có bán cơm và “chứa trọ”. Ngày đó, có một khách đàn bà bị mọi người trong nhà ghê sợ và khinh bỉ.
Bi kịch của người phụ nữ mất con
Hai người đàn bà, hai nỗi đau. Họ sẽ phải làm gì để sống tiếp một cuộc đời quá khắc nghiệt, buông xuôi hay tranh đấu tới cùng?
IS ở Iraq đang trở thành al-Qaeda phiên bản tinh vi
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tổ chức lại ở Iraq theo phương thức giống như al-Qaeda trước đây nhưng nguy hiểm và tinh vi hơn.
Chuột hamster bán chạy trước Tết
Hamster là giống chuột cảnh được nhiều bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng. Trước Tết Canh Tý, mặt hàng thú cưng này thu hút và bán chạy.
Trại heo xả chất thải ra đầu nguồn nhà máy nước
Trại heo Huỳnh Gia Phúc mỗi ngày xả 155 m3 nước thải chưa qua xử lý ra đầu nguồn của nhà máy nước LaGi, nơi cung cấp nước cho hàng nghìn hộ dân.
Bộ quần áo ướt sũng lật tẩy việc mẹ kế giết con trai
Công an thấy bộ quần áo ướt sũng trong nhà tắm bốc lên mùi tanh nên tập trung hướng điều tra vào bà Thức - mẹ kế của nạn nhân.
'Văn học làm thay đổi cách nhìn thế giới của người đọc'
Chủ nhân Nobel Văn học 2018 Olga Tokarczuk cho rằng văn học làm thay đổi nhân sinh quan, khơi dậy trong độc giả ý tưởng mới, giúp họ dễ dàng thấu cảm.
Bức thư gửi mẹ ngày 20/10 của chàng trai cả đời gắn với bệnh viện
"Mẹ hay nói với con rằng cái chết chẳng có gì đáng sợ, cuộc sống này mới khó khăn. Dù hết duyên, nợ với cuộc đời, con vẫn còn nợ mẹ và những người thân”, anh Hà Văn Vương viết.
Lộ trình khó hiểu của những kẻ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà
Nhóm nghi phạm khai đã chấp nhận đi đường vòng hàng trăm km để xả trộm 10 m3 chất thải vào nguồn nước sông Đà. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ mục đích, động cơ của hành vi này.
Tạm giữ nữ quái chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng bỏ trốn cùng bạn trai
Bằng hình thức huy động vốn kinh doanh vải, Thảo đã gom số tiền hơn 160 tỷ đồng của các nạn nhân rồi âm thầm bán nhà bỏ trốn cùng với con gái và bạn trai.
'Công bố an toàn sau vụ cháy Rạng Đông là dối trá'
Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, việc quận Thanh Xuân ra thông báo môi trường an toàn, trái ngược hoàn toàn với kết quả chính thức do Bộ Tài nguyên Môi trường công bố là sự “dối trá”.
Những điều chưa biết về các công trình gắn với Cách mạng tháng Tám
Có những địa danh như Sở Mật thám, Sở Kho bạc, do sau này không còn giữ chức năng cũ, nên ít người biết các công trình đó nằm ở đâu.
Ngày 19/8 lịch sử qua hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tại Hà Nội, sự hồi sinh của cách mạng thật lạ thường. Hôm trước cả thành phố còn tê liệt vì nạn đói. Hôm sau tất cả sôi lên, hàng vạn, hàng vạn người kéo đi như dòng thác.