Nữ sinh Đồng Khánh kéo cờ ngày Độc lập
Khi tiếng nhạc của bài Tiến quân ca lần đầu vang lên trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945, cũng là lúc lá Quốc kỳ đỏ thắm được kéo lên từ bàn tay của hai cô gái trẻ.
143 kết quả phù hợp
Khi tiếng nhạc của bài Tiến quân ca lần đầu vang lên trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945, cũng là lúc lá Quốc kỳ đỏ thắm được kéo lên từ bàn tay của hai cô gái trẻ.
Số lượng học sinh đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội tăng gần 10.000 người. Đây là áp lực rất lớn cho thành phố trong mùa tuyển sinh năm nay.
Năm học 2015 - 2016, nhiều trường học tư thục trên địa bàn TP HCM đồng loạt tăng học phí. Mức tăng cao nhất 8,5 triệu đồng mỗi tháng thuộc về trường có yếu tố nước ngoài.
Sở GD-ĐT Hà Nội và các trường THCS tuyển sinh riêng đưa ra phương hướng xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6.
Môn học bị học sinh phàn nàn “đặc chữ”, “chép mỏi tay” không phải là Sử, Sinh hay Giáo dục công dân… mà là Ngoại ngữ.
Nguyễn Viết Gia Khải (lớp 9/7, trường THCS Chu Văn An, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) biến ý tưởng trên thành hiện thực với sản phẩm “Thùng rác thông minh”.
Sau khi bị bắt, Huy (33 tuổi) thừa nhận đã nhiều lần hiếp dâm cháu Lê.
Không chỉ nổi tiếng vì giống sao Việt, những gương mặt này còn được chú ý nhờ độ thu hút sẵn có của mình.
Gần 500 học sinh được khám sức khỏe và tư vấn phát triển chiều cao trong ngày đầu tiên của chuỗi chương “Vươn cao tầm vóc Việt” tại các trường THCS tại Thủ đô.
Trước khi tấn công bà Cảnh, con heo rừng đã tấn công em Nguyễn Văn Đại (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Chu Văn An ở xã Khánh Hiệp) tử vong tại chỗ ngày 15/11.
Những bài văn viết về người thầy cũ đã nghỉ hưu, người bố làm nghề xe ôm hay người mẹ đơn thân thần tảo nuôi con… đã lấy được nước mắt của người đọc.
THPT Chu Văn An, THCS Trưng Vương, THPT Việt Đức… đều là những ngôi trường đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, là nơi cất giữ ký ức của nhiều thế hệ học trò Hà Nội.
Gần 2.000 học sinh Trường THCS Chu Văn An Gia Lai đã vây kín các quầy sách, ngồi tràn ra gốc cây dưới sân trường đọc sách trong ngày hội đọc sách gắn với tuyên truyền biển đảo.
Việc khởi tố, tạm giam nhân viên đã trói tay học sinh tại siêu thị sách ở huyện Chư Sê là hồi chuông cảnh báo nhiều người.
"Tôi mong bà sau khi đọc bức thư này, hãy gạt đi những nỗi buồn cá nhân mà nghĩ về con trai mình, về tương lai tươi sáng mà cậu đang hướng đến" - cô bé lớp 7 viết.
Bài dự thi đoạt giải nhất thuộc về Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 7B Trường THCS Chu Văn An, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Khoảng 10h ngày 7/5, một học sinh lớp 6 tại buôn Đắk Tei, xã Yang Tao (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) trèo lên trụ điện cao thế để bắt tổ chim thì bị điện giật chết.
Sáng 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Chư Sê đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, đọc lệnh bắt tạm giam trong thời gian 2 tháng đối với bốn nhân viên của siêu thị Vĩ Yên.
Chiều 25/4, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật trong vụ nữ sinh đeo băng tôi là người ăn trộm.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND huyện Chư Sê điều tra, xác minh vụ việc nữ sinh bị treo biển "Tôi là người ăn trộm".