Ông Dũng là người đã đi cứu trợ và bị tử nạn do nước lũ cuốn trôi lúc 22h ngày 1/10 tại tâm lũ thị xã Hoàng Mai.
Lúc 20h ngày 1/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An và thị xã Hoàng Mai họp khẩn về tình hình bão lũ ở tâm lũ thị xã Hoàng Mai. Thị xã này bị ngập lụt từ sáng 1/10 nhưng đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới chỉ đưa được hàng nghìn người dân ra khỏi vùng lũ, chưa thực hiện được việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ.
Tiếp nhận thông tin này, Sở Công thương Nghệ An cử ông Dũng dẫn đầu đoàn cứu trợ của sở vào tâm lũ Hoàng Mai cứu trợ ngay trong đêm 1/10. Khi vào tâm lũ, quốc lộ 1A ngập gần 1m, xe ông Dũng bị nước cuốn trôi.
8h sáng 2/10, lực lượng cứu hộ của tỉnh mới tìm và trục vớt được chiếc xe của ông Dũng trên sông Hoàng Mai, cách vị trí gặp nạn khoảng 50m. Khi đưa chiếc xe lên bờ, hàng trăm người dân chứng kiến cảnh thi thể ông Dũng nằm lẫn với những gói mì ăn liền.
Con trai Phó GĐ sở tử nạn: 'Bố mãi là anh hùng'
1
Theo chia sẻ của Vinh, trước khi ra đi, số tiền mang theo người của ông Dũng rất ít. "Cả một đời tiết kiệm lo cho vợ con, lúc ra đi trong ví của ông chỉ vỏn vẹn hơn 100.000 đồng".
Làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Tài Dũng
Chiều ngày 3/10, ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An xác nhận sở này đã có văn bản hướng dẫn gửi sở Công Thương và gia đình nạn nhân về việc lập hồ sơ đề nghị lên cấp trên công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Tài Dũng.
Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn
Có người ngăn cản việc chuyến hàng ứng cứu người dân vùng lũ trong đêm, song ông Dũng vẫn quyết tâm với ước mong bà con có gói mì tôm, nước uống kịp thời.