Nghi phạm vụ nổ súng bắn hai người trọng thương ra đầu thú
Đi đá bóng về, anh Tâm bị nhóm 5 người đi ôtô áp sát, thả chó cắn, dùng súng bắn vào chân. Anh trai lao ra can ngăn thì bị bắn trúng vào bụng.
40 kết quả phù hợp
Đi đá bóng về, anh Tâm bị nhóm 5 người đi ôtô áp sát, thả chó cắn, dùng súng bắn vào chân. Anh trai lao ra can ngăn thì bị bắn trúng vào bụng.
Nhóm côn đồ đã liều lĩnh xông vào một hộ gia đình ở xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa), thả chó cắn người rồi dùng súng bắn trọng thương 2 anh em ruột.
Nam và Toàn cùng các đồng phạm tạo nên một cuộc thanh trừng, khi dùng súng truy sát anh Đào Văn Ngoan ở huyện An Lão, Hải Phòng.
Bị bạn chửi và đánh sau chầu nhậu, người đàn ông 46 tuổi lấy dao đuổi chém khiến nạn nhân trọng thương.
Thấy người được mời không uống, Thoại đã hắt ly rượu vào mặt anh ta rồi gây sự.
Phong và An bị hành hung nhưng phụ huynh của 2 em này không đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
Mâu thuẫn trong giờ ra chơi, Đức dùng ghế nhựa đánh Bằng khiến nạn nhân bực tức rút dao nhọn đuổi theo đâm đối phương chết tại trường.
Thấy hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, Thuận tới can ngăn đã bị một thanh niên rút dao đâm trọng thương.
Nguồn thu giảm sút, Thanh nhiều lần cảnh báo đối thủ về việc tranh giành “lãnh thổ” nhưng đồng hương không rời đi nên chuẩn bị hung khí đánh chém.
Do xảy ra mâu thuẫn nên Hằng đòi chia tay. Sau nhiều lần tìm mọi cách nối lại tình cảm với cô gái nhưng bất thành, Khuyến dùng mã tấu chém chết "người trong mộng".
"Sáng đến trường con vẫn chào mẹ, mà sao giờ lại bỏ đi một mình? Con mất, cha mẹ ở nhà lạnh lẽo lắm!", người mẹ khóc ngất bên thi thể con trai bị bạn học đâm chết.
Khi thấy bạn bị đâm gục, các học sinh trong lớp nháo nhào, nhiều em run cầm cập. Một nam sinh liều chạy đến can ngăn nhưng suýt bị Bằng đâm trúng.
Vụ truy sát xảy ra trong giờ ra chơi khiến nam sinh 15 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an đang điều tra vụ việc.
Ngoài thủ sẵn dao để gây án, nghi can 35 tuổi khai còn chuẩn bị trước quần áo tang cho nạn nhân.
Trong lúc chơi bi-a, giữa Phú và anh Thuận (ở Hà Tĩnh) xảy ra xô xát. Tức giận, Phú đã vác mã tấu dài 1,5 mét đến tận nhà Thuận chém nạn nhân tử vong tại chỗ.
Bị chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay, Đăng Sơn van xin hung thủ dừng tay nhưng gã thợ xăm vẫn tiếp tục vung dao chém đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Bị bạn nhậu dùng chai bia ném nhưng không trúng nên khi quay về phòng trọ Tú đã dùng dao Thái lan đâm 3 nhát vào người đối thủ.
Chỉ vì không được đáp lại tình cảm, nhiều thanh niên trẻ đã nhẫn tâm cầm dao sát hại người mình yêu. Sau đó, họ phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành động của mình.
Mâu thuẫn với bạn chú rể trong đám cưới, Thuật và Điệp truy sát đến cùng, đâm chết người này ngay cả khi có mặt công an viên.
"Khi đó đã rất khuya, tôi ngồi ngủ gục, đến khi tỉnh dậy đã thấy họ đánh nhau. Sợ quá tôi bỏ chạy thục mạng".