Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Truy quét bắt nhiều ghe chích cá trên sông Sài Gòn

Lực lượng chức năng đã ra quân tuần tra, bắt giữ 8 ghe đánh cá bằng điện, tạm giữ các bộ kích điện (hầu hết đều có nguồn gốc từ Trung Quốc).

Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP HCM vừa tuần tra xử lý các ghe máy có gắn các bộ kích điện đánh bắt cá. 

Vào các ngày 29 và 30/9, đoàn kiểm tra thuộc Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP đã tuần tra trên sông Sài Gòn và một số kênh rạch thuộc nhiều quận huyện trên địa bàn TP.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 chiếc ghe đánh bắt cá bằng điện, tạm giữ 8 bộ kích điện. Hầu hết các máy kích điện bị tạm giữ này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu những người vi phạm đến cơ quan làm việc đồng thời cam kết không tái phạm.

Bộ kích điện đánh bắt cá bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Bộ kích điện đánh bắt cá bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Trong đó, trên sông Sài Gòn (thuộc quận 7) lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc ghe phía trước có hai chiếc gọng lớn gắn lưới dùng xung điện để bắt cá.

Một cán bộ đoàn kiểm tra cho biết loại ghe này tận diệt nhiều cá nhiều hơn so với chích điện bắt bằng vợt.

Ông Nguyễn Đức Định - Phó phòng thanh tra chuyên ngành thủy sản - Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP HCM cho biết các máy kích điện này sẽ được tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Một người đàn ông đang chích điện bắt cá gần cầu Sài Gòn (quận 2) vào sáng 29/9.
Một người đàn ông đang chích điện bắt cá gần cầu Sài Gòn (quận 2) vào sáng 29/9.

Qua hai ngày kiểm tra, ông Trần Đình Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP HCM nhận định tần suất vi phạm tương đối nhiều. Trong đó nở rộ tình trạng dùng phương tiện nhỏ luồn lách trong các kênh rạch nhỏ để chích điện đánh bắt cá.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150930/truy-quet-bat-nhieu-ghe-chich-ca-tren-song-sai-gon/977836.html

Theo Ngọc Khải/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm