Chưa đến 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của một nữ sinh trên địa bàn phường Chánh Hưng rồi trốn ra xã...
Đến 17h ngày 14/3, đối tượng Dương Đức Luân (SN 2000, Hà Trung, Thanh Hóa) đã ra đầu thú và giao nộp 311,5 triệu đồng số tiền còn lại trong vụ cướp 1 tỷ đồng.
Khi bà Hân vừa bước xuống xe thì bị hai thanh niên đi xe máy giật túi xách rồi bỏ chạy. Túi xách chứa 56,661 lượng vàng 18K, 1 sợi dây chuyền 7 chỉ và hơn 150 triệu đồng tiền Việt.
Đang lưu thông trên đường thì nghe điện thoại đổ chuông, chị Trương Thùy Nhiên (32 tuổi, ngụ quận 7) vội tấp xe vào lề để nhận cuộc gọi thì bất ngờ bị tên cướp lao đến giật máy.
Sau khi cướp điện thoại của người phụ nữ chạy xe máy, Phước tẩu thoát về nhà ở TP Hồng Ngự. Cảnh sát truy vết hơn 30 km, đến tận nhà bắt giữ kẻ cướp cùng tang vật.
Sau khi giật giỏ xách, tên cướp vô tình bị người nhà nạn nhân chụp hình lại. Kẻ gây án bỏ trốn về quê ăn Tết và vừa quay lại Sài Gòn thì bị trinh sát đặc nhiệm bắt.
Hai nữ sinh 18 tuổi chạy xe máy trên tuyến tỉnh lộ 908 (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị hai thanh niên có tiền sự sử dụng ma tuý giật điện thoại rồi bỏ trốn.
Đội CSCĐ trên đường đi tuần tra đoạn Cộng Hòa nhận được tin báo người dân bị cướp nên đã nhanh chóng vây ráp, rượt đuổi truy bắt kẻ cướp giật tài sản của người đi đường.
Để có tiền trả nợ và cá độ bóng đá, Cường cùng đồng phạm giả công an, chặn người đi xe tay ga vi phạm giao thông để cướp. 2 nghi can đã bị Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ.