Hôm nay (28/10), trung vệ của Thanh Hóa - Danny van Bakel cùng bà xã DJ Myno (tên thật Nguyễn Thị Ngọc My) sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục xin nhập tịch.
Trong hồ sơ của ngoại binh sinh năm 1983, anh chọn cho mình tên thuần Việt, trái với những cầu thủ từng nhập tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ một phần tên gốc như Đinh Hoàng Max (Eyerako Maxwell, gốc Nigeria), Huỳnh Kesley Alves...
Nếu không gặp trục trặc, Danny van Bakel sẽ sớm trở thành công dân Việt Nam với tên mới Nguyễn Hữu Long.
![]() |
Bakel cùng bà xã DJ Myno trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi cậu con trai David. |
Trung vệ Danny van Bakel trưởng thành từ lò đào tạo của CLB PSV Eindhoven (Hà Lan). Anh sang thi đấu tại Việt Nam năm 2011 và đã khoác áo 3 câu lạc bộ ở V.League (Bình Dương, Đồng Nai và hiện giờ là Thanh Hóa).
Sau khi nhập tịch, Bakel có ước mơ được thi đấu, cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
"Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam 5 năm, thực sự mọi thứ rất tuyệt vời. Tôi yêu đất nước này và mơ ước được khoác áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam, dù một cầu thủ nhập tịch như tôi rất khó được VFF chấp nhận", Bakel chia sẻ.
Trung vệ Hà Lan xin nhập quốc tịch Việt Nam
Danny van Bakel - ngoại binh của CLB Thanh Hóa đang hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2016.
Tổ ấm hạnh phúc của trung vệ Hà Lan và DJ Myno
3
Được đánh giá là trung vệ số một của V.League lúc này, Danny van Bakel còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc với bà xã xinh đẹp và cậu con trai kháu khỉnh.
Trung vệ Hà Lan muốn khoác áo tuyển Việt Nam
4
Sau khi nhập tịch thành công, Danny van Bakel muốn thi đấu cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam, dù anh biết điều này rất khó được chấp nhận.